Một bó hoa trị giá hàng nghìn tiết học

Chuyện một cô giáo dạy Văn tại một trường trung học phổ thông tại Hà Nội sau khi được trao tặng giải 'Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo' 2018 đã vừa khóc vừa chạy đi tìm nhà thầy giáo cũ khiến tôi xúc động.

Người thầy đã mất 10 năm trước. Nay, cầm bó hoa phần thưởng trên tay, người đầu tiên cô nhớ đến là người thầy cấp 3 của mình. Cô muốn đến thắp cho thầy nén nhang nhưng các con thầy đều đã chuyển nhà đi nơi khác. Cô học trò đã bằng mọi cách, kết nối mọi thông tin, để tìm nơi thờ tự thầy giáo. 1 nén nhang thơm, 1 tấm lòng thành kính, cô muốn tỏ lòng biết ơn, kính trọng và báo công với thầy. Rằng, nhiều chục năm đã qua, thầy đã đi xa, nhưng nhưng lời dặn của thầy đã khiến cô trò nhỏ ghi nhớ, để rồi hôm nay, đứng trên bục giảng, bằng cả tâm huyết, say mê, truyền dạy các lớp học trò, bằng yêu thương, trách nhiệm, như ngày xưa, người thầy đáng kính đã truyền lửa cho cô vậy.

Xin phép được trích ghi những dòng xúc cảm của một người bạn cô giáo:

Một người học trò trong ngày đỗ đại học Sư phạm được người thầy đáng kính đạp chiếc xe cũ đến tận nhà chỉ để dặn dò một câu: Đã làm giáo viên em phải trở thành giáo viên giỏi. Cô tân sinh viên mắt ầng ậng nước đứng nhìn theo lưng áo bạc và dáng gầy nhỏ của thầy, cho đến khi bóng thầy khuất hẳn mới thôi. Một thời gian dài sau, khi được nhận bó hoa vinh danh nhà giáo có nhiều đóng góp, người học trò chỉ có một khao khát được cắm bó hoa ấy lên bàn thờ của thầy. Nhưng tiếc rằng sau ngày đưa tang thầy, nhà thầy đã chuyển đi nơi khác.

Đã nhiều lần, sau giờ làm chị chạy đi khắp nơi tìm thầy, tìm cả trong những manh mối tưởng như vô vọng. Rồi cuối cùng may mắn chị đã gặp được người con trai của thầy giáo chỉ với một manh mối: Hai con thầy họ Vương, tên là Hoàng và Huy. Và 1 trong 2 người cũng làm thầy giáo, dạy ở phía bên kia sông Hồng. Cuộc gặp gỡ diễn ra chị đã rất nghẹn ngào xúc động. Chị và các bạn đã tìm đến nhà con cả của thầy xin dâng hương.

Bài học đắt giá, bằng chính việc làm của người lớn, thấm hơn nhiều lần những tiết rao giảng đạo đức theo giáo trình. Mong các vị phụ huynh, hãy dạy con mình bằng tấm gương, cách hành xử bản thân. Tôn sư trọng đạo, cũng là giúp trẻ học về lòng biết ơn, về nghĩa ở đời.

Bó hoa 20/11 ngày đó cô giáo dạy Văn chưa kịp đặt lên bàn thờ để tri ân thầy, giờ đây, chị đã kính dâng lên một bó hoa khác lên bàn thờ thầy sau ngày 20/11. Bó hoa rực rỡ, tràn đầy hương sắc, độc đáo và thơm lạ lùng bởi tấm lòng đáng quý của người học trò trọn vẹn nghĩa tình. Bó hoa ấy là một tiết dạy "Tôn sư trọng đạo". Chị đã khiến người dự nghẹn ngào và đặc biệt chị đã lan tỏa đến học trò tình yêu lòng kính trọng với thầy cô một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Minh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mot-bo-hoa-tri-gia-hang-nghin-tiet-hoc-a414136.html