Một bé trai 4 tuổi bị lạc ở Phủ Tây Hồ

Một bé trai 4 tuổi cầm trên tay túi nilon màu đỏ bên trong có một chiếc điện thoại nhưng không có sim, thẻ. Cháu không nhớ nhà và người thân ở đâu.

Trưa ngày 17/12, lãnh đạo UBND phường Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) xác nhận có sự việc bé trai khoảng 4 tuổi bị lạc người thân ở Phủ Tây Hồ. Tuy nhiên đến 10h sáng nay, vẫn chưa thấy người thân của cháu đến nhận và đưa cháu về.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an phường Quảng An cho hay, đơn vị cũng chưa tiếp nhận được đơn trình báo nào của người dân về sự việc bị lạc con cháu.

 Hình ảnh bé trai bị lạc ở Phủ Tây Hồ.

Hình ảnh bé trai bị lạc ở Phủ Tây Hồ.

Hiện tại, UBND phường Quảng An tạm thời giao cháu bé cho một nữ cán bộ y tế phường Quảng An chăm sóc.

Trước đó, khoảng 14h ngày 16/12, người dân đi Phủ Tây Hồ thấy bé trai nói trên đang cầm chiếc túi nilon màu đỏ bên trong có một chiếc điện thoại nhưng không có sim thẻ. Mọi người hỏi nhưng cháu bé không nhớ nhà ở đâu. Mãi đến chiều không thấy người thấy cháu đến đón, người dân đã trình báo với cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ.

Hưng Bùi

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/mot-be-trai-4-tuoi-bi-lac-o-phu-tay-ho-977948.html