Một bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cổng Nghè Đờn

Khoảng 9 giờ sáng ngày 2 – 6, một người dân xã Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) khi chạy taxi ngang qua Khu di tích lịch sử Đức Thánh Đờn (Nghè Đờn) đã phát hiện một bé trai khoảng 3 ngày tuổi trong tình trạng yếu ớt được đựng trong túi ni lông màu đen treo trước cổng. Bên cạnh cháu không có nhu yếu phẩm, giấy tờ kèm theo, sự việc nhanh chóng được trình báo tới các cơ quan chức năng.

Cháu bé đang dần hồi phục và có nhiều tiến triển tốt về sức khỏe.

Nhận được tin báo, Công an xã Hoằng Thịnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương có mặt để xác minh thông tin. Theo đó, cháu bé mới sinh được khoảng 3 ngày tuổi, chỉ nặng 1,2kg, trên người mặc một bộ quần áo và không có bất kỳ thông tin nào về người thân. Đặc biệt, bé đã ở trong tình trạng rất yếu, người tím tái và xuất hiện kiến bâu khắp người. Lực lượng Công an xã đã đưa bé vào trạm xá xã Hoằng Thịnh để sơ cứu ban đầu và chuyển thẳng lên bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị. Đến thời điểm hiện tại, bé đang dần hồi phục trở lại và có nhiều tiến triển tốt về sức khỏe.

Ông Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thịnh, cho biết: “Thông tin về vụ việc cũng đã được Chính quyền địa phương thông báo lên loa phát thanh của xã để mọi người biết và mong bố mẹ cháu sớm nắm thông tin để đón cháu về nuôi. Nếu không có người thân đến đón, chính quyền địa phương sẽ lên phương án cho nhận nuôi cháu theo quy định”.

Nguyễn Trường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/mot-be-trai-3-ngay-tuoi-bi-bo-roi-o-cong-nghe-don/119789.htm