Moscow nói về 'sự giả dối trắng trợn', cho rằng Mỹ sợ mất ưu thế vì Nga

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 24/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, Mỹ đang sợ mất ưu thế trên biển do năng lực ngày càng lớn mạnh của Hải quân Nga và kích động đối đầu nhằm tăng chi tiêu quân sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Mỹ đang sợ mất ưu thế trên biển do năng lực ngày càng lớn mạnh của Hải quân Nga. (Nguồn: TASS)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Mỹ đang sợ mất ưu thế trên biển do năng lực ngày càng lớn mạnh của Hải quân Nga. (Nguồn: TASS)

Bà Zakharova nêu rõ: "Giới chiến lược ở Washington đặc biệt lo ngại rằng, năng lực ngày càng lớn mạnh của Hải quân Nga có thể thách thức ưu thế trên biển của Mỹ. Rõ ràng, họ chưa bao giờ nghe thấy những nguyên tắc như an toàn bình đẳng hoặc ngang bằng, hoặc, nếu có, họ chắc chắn đã hiểu sai về chúng".

Bộ Ngoại giao Nga đã viện dẫn chiến lược chung của Hải quân, Lực lượng bảo vệ bờ biển và Lính thủy đánh bộ Mỹ ngày 17/12.

Theo bà Zakharova, chiến lược này mô tả kế hoạch chuẩn bị chung của 3 lực lượng nhằm phục vụ mục đích chống lại Nga và Trung Quốc - vốn bị Washington xác định là "2 mối đe dọa lớn nhất đối với kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng toàn cầu".

Quan chức ngoại giao Nga khẳng định, ý tưởng đối đầu trong cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường là điểm nhấn của toàn bộ tài liệu.

"Theo người Mỹ, Nga bị cho là thể hiện sự hung hăng bằng cách thực hiện những chương trình phát triển vũ khí tên lửa hạt nhân, tàu ngầm, không quân và phòng không. Trong khi đó, đất nước chúng tôi một lần nữa bị gán cho ý tưởng 'leo thang để giảm leo thang', nghĩa là có ý đồ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự nhằm ngăn chặn các hành động thù địch với những điều kiện có lợi cho Nga; đây là một sự giả dối trắng trợn", bà Zakharova nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, chính quyền mới của Mỹ nên cân nhắc lại một cách toàn diện cách tiếp cận trên.

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/moscow-noi-ve-su-gia-doi-trang-tron-cho-rang-my-so-mat-uu-the-vi-nga-132371.html