Morata tỏa sáng, Chelsea đè bẹp Man Utd

Bàn thắng duy nhất của cầu thủ người Tây Ban Nha giúp Chelsea giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước các vị khách thành Manchester ngay trên sân nhà Stamford Bridge .

Pha lập công duy nhất của Morata đầu hiệp 2 là giúp đội chủ nhà rút ngắn khoảng cách điểm số với chính đối thủ xuống còn 1 điểm. Quỷ Đỏ cũng tiếp tục chuỗi trận "bi kịch" của họ trên sân nhà của Chelsea sau kỷ nguyên của HLV Alex Ferguson. Giờ đây Man Utd đã bị Man City bỏ xa tới 8 điểm trong khi Tottenham đã bắt kịp thày trò Mourinho.

Morata tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn bằng đầu. Tính cả bàn thắng hôm nay cầu thủ người Tây Ban Nha đang là người có nhiều bàn thắng bằng đầu nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu tại châu Âu với 10 bàn (tính gộp cả mùa trước).

Bàn thắng duy nhất của Morata. Ảnh: DailyMail.

Nếu trọng tài công nhận bàn thắng ở phút thứ 6 của trận đấu khi Alvaro Morata đã đưa bóng vào lưới thì con số trên hẳn đã còn cao hơn. Nhưng có lẽ cựu cầu thủ Real không quan tâm lắm đến thành tích này bằng chiến thắng của Chelsea trước đội bóng của ông thầy cũ.

Khác với suy nghĩ của nhiều người trước đó, cả hai đội nhập cuộc bằng lối đá khá cởi mở trong đó Chelsea có phần chủ động hơn do sự trở lại của "máy quét" N'golo Kante làm sức mạnh tuyến giữa đội chủ nhà mạnh hơn bao giờ hết. Antino Conte cũng có sự điều chỉnh đáng chú ý khi để Bakayoko đá phía sau Morata.

Các cầu thủ áo đỏ có chuyến làm khách thất bại ở London. Ảnh: AP.

Trong khi đó Mourinho đặt niềm tin nơi bộ ba Bailly - Jones - Smalling, trên hàng công sát thủ Lukaku vẫn có mặt ngay từ đầu. Chỉ ít phút sau bàn thắng không được công nhận của Morata, Lukaku cũng có cú sút chân trái mãnh liệt ở ngoài vòng cấm, đáng tiếc bóng đi không đủ hiểm để hạ gục thủ thành Thibaut Courtois.

Đội chủ nhà trả lời sau đó bằng cú dứt điểm căng như kẻ chỉ của Eden Hazard buộc Dea Gea phải trổ hết tài cản phá. Cả hai đội sau đó còn tạo ra hàng loạt cơ hội khác tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, khi Man Utd chủ động chơi thấp phòng ngự kèm chặt các mũi nhọn của đội chủ nhà. Trong khi Hazard được "chăm sóc" quá kỹ bởi các hậu vệ áo đỏ thì căp đôi Azpilicueta - Morata đã lên tiếng.

Chelsea đang trở lại đường đua.

Đường tạt bổng của Azpilicueta, giúp Morata dễ dàng lắc đầu ghi bàn ấn định tỷ số. Tính tới thời điểm này đây là lần thứ 5 Azpilicueta có đường chuyền để Morata lập công tại giải Ngoại hạng mùa này.

Trong thế bị dẫn bàn, HLV Jose Mourinho lần lượt tung "siêu dự bị"Anthony Martial và Marouane Fellaini vào sân. Tuy nhiên hôm nay cả hai sự thay đổi người này đều không phát huy tác dụng. Trong khi Martial "im tiếng" thì Fellaini thậm chí còn để mất bóng vào chân Bakayoko trước vòng cấm suýt chút nữa biếu không cho Chelsea bàn thứ 2.Nỗ lực trong 10 phút cuối trận không giúp Man Utd thay đổi kết quả nhất là trong một ngày thủ thành Courtois chơi xuất sắc.

Thua trận với tỷ số 1-0, Man Utd giữ nguyên số điểm 23, Quỷ Đỏ vẫn có vị trí thứ 2 nhưng Totteham và Chelsea đang bám sát. Cuộc đua tam mã giành ngôi á quân đã bắt đầu.

Bàn thắng: Morata: 55'

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill, Zappacosta, Alonso, Bakayoko, Kante, Fabregas, Hazard, Morata

M.U: De Gea, Bailly, Jones, Smalling, Valencia, Herrera, Matic, Young, Mkhitaryan, Lukaku, Rashford.

B.N.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/morata-toa-sang-chelsea-de-bep-man-utd-465224/