Morata hối hận vì nén đau cống hiến cho Chelsea

Tiền đạo người Tây Ban Nha ước gì mình kiên nhẫn chờ đợi bình phục chấn thương hoàn toàn chứ không gắng gượng ra sân thi đấu với cơn đau ở lưng.

Tưởng chừng như cái giá kỷ lục 58 triệu bảng thực sự đáng đồng tiền bát gạo khi Alvaro Morata nổ súng không ngừng trong những trận đấu đầu tiên cho Chelsea, để rồi tự anh chứng minh điều ngược lại dần dà theo thời gian, đặc biệt kể từ đầu năm 2018 khi tiền đạo người Tây Ban Nha dính chấn thương lưng.

Tiền đạo Morata hối hận vì nén đau cống hiến cho Chelsea

Mới đây, cựu ngôi sao Real Madrid được dịp trải lòng về mùa giải đầu tiên có thể coi là thất bại ở Stamford Bridge với một sự hối hận. Anh chia sẻ: “Thật là một năm khó khăn, phức tạp cho tôi và có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì với cả đội bóng. Tôi khởi đầu tốt đẹp với những bàn thắng và được mọi người yêu mến, giờ thì khác hoàn toàn rồi.”

“Tôi thà chịu rách cơ và nghỉ ba tháng còn hơn chẳng hiểu chính xác chuyện gì xảy ra với mình, bất kể biết bao lần đi đi về về giữa Anh và Đức để các bác sĩ điều trị lưng. Ôi đau lắm nhưng rồi tôi phải lập tức trở về London để tập luyện. Cơ mà tôi nghĩ mình đã mắc sai lầm lớn, rằng tôi nên nghỉ chơi bóng một thời gian thay vì cố gắng nén đau mà ra sân đóng góp cho đội bóng.”

Thời điểm hiện tại, tiền đạo Morata dường như đang dần mất vị trí số 9 chính thức về tay tân binh Olivier Giroud, trung phong người Pháp không ngừng gây ấn tượng ở Stamford Bridge kể từ sau khi gia nhập hồi tháng Một. Khả năng cao là anh sẽ phải ngồi dự bị trong trận chung kết FA Cup gặp Man Utd.

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-anh/morata-uoc-khong-nen-dau-vi-chelsea-172-185754.html