Morata ghi bàn trở lại, Chelsea thẳng tiến vào bán kết cúp FA

Trong một ngày Morata thi đấu thăng hoa còn chú lùn Pedro đánh đầu thành bàn, Chelsea đã xuất sắc vượt qua Leicester để ghi tên mình vào bán kết FA Cup.

VIDEO: Leicester City 1-2 Chelsea: Morata, Pedro lập công

Bàn thắng trong hiệp phụ của Pedro đã giúp Chelsea đánh bại đội chủ nhà Leicester City để tiến vào bán kết FA Cup.

Tiếp đón một Chelsea vừa phải bung sức ở Champions League ngay trên sân nhà, Leicester chủ động dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm lợi thế.

Chỉ 3 phút sau tiếng còi khai cuộc, Albrighton có pha volley rất nhanh sau quả tạt chuẩn xác từ Simpson bên cánh phải nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc. Đến phút thứ 11, tới lượt đội trưởng Wes Morgan thử tài thủ môn Caballero bằng cú đánh đầu cận thành nhưng quả bóng lại đập trúng một hậu vệ Chelsea rồi đi hết đường biên ngang.

Trên đà hưng phấn, Leicester liên tiếp tạo nên sóng gió trước khung thành đội khách và chủ yếu là các đường tấn công từ hai bên cánh với sự cơ động của bộ đôi Mahrez cùng Albrighton. Tuy nhiên, các hậu vệ bên phía Chelsea đã chơi quá tỉnh táo nên hầu như Bầy cáo không có nhiều cơ hội ăn bàn thực sự.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Leicester bất ngờ dính đòn "hồi mã thương" từ các cầu thủ đội khách. Nhận đường chuyền của Marcos Alonso, Willian bằng kỹ thuật và tốc độ đã loại bỏ hoàn toàn những bóng áo xanh bám đuổi trước khi tung đường chọc khe thuận lợi để Morata băng xuống. Và khi trước mặt chỉ còn duy nhất Schmeichel, tiền đạo người Tây Ban Nha đã có pha đặt lòng đẳng cấp mở tỷ số cho The Blues.

Pha dứt điểm tinh tế của Morata đánh bại hoàn toàn Schmeichel.

Ngay đầu hiệp hai, huấn luyện viên Conte quyết định rút Bakayoko ra sân để thay vào đó là Cesc Fabregas. Trong trận đấu đầu tiên trở lại sau chấn thương, cựu ngôi sao Monaco đã chơi quá tệ khi tỷ lệ chuyền chính xác chỉ đạt 79%. Thậm chí, Bakayoko chỉ thực hiện thành công đúng một pha tắc bóng, con số này so với Ndidi bên phía Leicester là 8.

Bị dẫn trước ngay trên sân nhà, huấn luyện viên Claude Puel yêu cầu các học trò dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, các cầu thủ Chelsea đã chơi phòng ngự quá kín kẽ khiến mối liên kết giữa Vardy và những vệ tinh xung quanh gần như bị cắt đứt hoàn toàn.

Trong một lần hiếm hoi thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ bên phía The Blues ở phút thứ 51, Vardy lại đánh đầu bay thẳng lên trời trong sự nuối tiếc của các cổ động viên.

Về phần Chelsea, họ quyết định sử dụng lối chơi phòng ngự phản công sau khi đã có bàn thắng dẫn trước trên sân khách. Đã không ít tình huống nguy hiểm được tạo ra từ những đường lên bóng tốc độ của bộ ba Willian, Hazard, Morata nhưng hiệu quả vẫn là con số 0.

Vardy bất ngờ có bàn thắng từ một pha bóng lộn xộn.

Tới phút 76, sau bao nỗ lực bất thành, cuối cùng mành lưới của Caballero cũng phải rung lên. Người khởi xướng đợt tấn công là Riyad Mahrez bên hành lang phải. Tiền vệ người Algeria vượt qua Marcos Alonso trước khi căng ngang vào trong vòng cấm Chelsea. Ở một tình huống lộn xộn, Vardy bất ngờ có bàn thắng nhờ cú sút cận thành, dù cho thủ môn Caballero đã nỗ lực chạm tay vào bóng.

Những phút cuối trong thời gian thi đấu chính thức chứng kiến một màn ăn miếng trả miếng hấp dẫn của cả hai đội. Trong khi Morata suýt gia tăng cách biệt từ tình huống đối mặt với Schmeichel thì Leicester cũng khiến Chelsea thót tim sau pha băng cắt hụt của tiền đạo vào sân thay người Okazaki.

Bước sang thời gian thi đấu hiệp phụ, Conte rút Willian ra sân để thay vào đó là Pedro nhằm tăng tính cơ động trên hàng công. Và sự thay đổi người của vị chiến lược gia này đã phát huy tác dụng rất nhanh bởi ngay trước khi hiệp phụ đầu tiên khép lại, Pedro đã nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

Phút 105, Kante thực hiện pha treo bóng từ ngoài vòng cấm và chính Pedro là người đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Schmeichel. Có lẽ do quá xem thường chiều cao khiêm tốn của cầu thủ người Tây Ban Nha nên cặp trung vệ Morgan cùng Maguire đã để cho hai hậu vệ biên theo kèm Pedro. Tuy nhiên, trong một lần hiếm hoi bật cao đánh đầu, cựu ngôi sao Barca đã khiến Leicester phải ôm hận bởi sự chủ quan của mình.

Thống kê và chấm điểm sau trận đấu từ Whoscored.

Dù đã chơi rất nỗ lực trong thời gian còn lại của trận đấu nhưng các học trò của huấn luyện viên Claude Puel cũng không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới của Chelsea.

Chia tay FA Cup, mùa giải của Leicester coi như đã kết thúc khi họ không còn mục tiêu để phấn đấu (đã trụ hạng an toàn tại Premier League). Còn với Chelsea, chiến thắng trước Leicester đã giúp thầy trò Conte điền tên mình vào bán kết cúp FA - đấu trường duy nhất họ còn cơ hội vô địch. Đối thủ sắp tới của Chelsea sẽ là Southampton, đội đã loại Wigan với tỷ số 2-0 ở trận tứ kết.

Anh Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/morata-ghi-ban-tro-lai-chelsea-thang-tien-vao-ban-ket-cup-fa-post827213.html