'Móng vuốt quạ đen' – bộ tiểu thuyết Fantasy lừng danh dành cho độc giả tuổi trưởng thành

Móng Vuốt Quạ Đen (tựa gốc: Six Of Crows) là series tiểu thuyết Fantasy lừng danh của nữ văn sĩ người Mỹ Leigh Bardugo. Tác phẩm nằm trong danh sách bán chạy của tuần báo The New York Times, được vinh danh trong nhiều danh sách giải thưởng, hạng mục bình chọn quốc tế.

 Tác phẩm đã được dịch sang hơn 15 ngôn ngữ trên thế giới và được độc giả quốc tế đón nhận nồng nhiệt.

Tác phẩm đã được dịch sang hơn 15 ngôn ngữ trên thế giới và được độc giả quốc tế đón nhận nồng nhiệt.

Móng Vuốt Quạ Đen mở đầu với bối cảnh tại thành Ketterdam, nước Kerch - một đất nước hư cấu lấy cảm hứng từ Cộng hòa Hà Lan thế kỉ 17, trong một thế giới có phép thuật - được gọi là Vũ trụ Grisha (Grishaverse).

Móng Vuốt Quạ Đen xoay quanh nhóm nhân vật chính gồm sáu thiếu niên thuộc băng Cặn Bã đến từ thành Ketterdam: Kaz Brekker (Kẻ bất hảo với biệt danh Tay Nhám), Inej Ghafa (Gián điệp với biệt danh Bóng Ma), Jesper Fahey (Tay thiện xạ), Nina Zenik (Độc Tâm Y), Matthias Helvar (Thợ săn phù thủy) và Wylan Van Eck (Biệt tài chế tạo chất nổ). Họ được đề nghị một khoản tiền khổng lồ nếu có thể giải cứu nhà khoa học Bo Yul-Bayur khỏi Lâu Đài Băng - nơi được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Bo Yul-Bayur hiện đang nắm trong tay bí mật về thứ thuốc jurda parem - một vũ khí có khả năng thay đổi vận mệnh thế giới. Bộ sáu không lường trước được việc sẽ bị cuốn vào một phi vụ giải cứu nguy hiểm bậc nhất từ trước đến nay và gần như bất khả, ngay cả với những kẻ thông minh, liều lĩnh và tài năng nhất.

Trên hành trình giải cứu thế giới khỏi sự hủy diệt, quá khứ của sáu nhân vật trong Móng Vuốt Quạ Đen đã dần được hé lộ. Những kẻ trốn chạy mang trong mình vết thương khó xóa bỏ, cùng một hành trình trưởng thành đầy đau đớn, từ những người xa lạ và đầy nghi kị, họ buộc phải học cách tin tưởng nhau và trở thành đồng đội.

Hồi hộp và hấp dẫn đến nghẹt thở như một bộ phim điện ảnh, trong một thế giới pha trộn giữa yếu tố kì ảo, siêu nhiên của phép thuật cùng những tiến bộ khoa học của thời hiện đại, Móng Vuốt Quạ Đen mở ra một vũ trụ không giới hạn của trí tưởng tượng dành cho độc giả của dòng tiểu thuyết Fantasy.

Tác phẩm do dịch giả Hoàng Anh chuyển ngữ. “Tôi tiếp cận bộ sách của nữ tác giả Leigh Bardugo với một chút dè dặt và không nghĩ sẽ bắt gặp một điều gì quá mới mẻ nơi địa hạt văn chương Fantasy. Thế rồi qua từng trang sách, tôi bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không hay. Phía sau cuộc phiêu lưu đầy bất trắc với nhiều tình tiết khó đoán là tâm sự của những con người bên lề xã hội khát khao được thừa nhận, được khẳng định bản thân và thực hiện mơ ước của mình bất chấp nghịch cảnh”.

Không chỉ là tác phẩm phiêu lưu, hành động, giải trí hấp dẫn dành cho độc giả tuổi trưởng thành, Móng Vuốt Quạ Đen còn mang đến những thông điệp đáng suy ngẫm về hành trình trưởng thành của những con người trẻ tuổi. Từ sâu thẳm trong bản chất, con người luôn khao khát được yêu thương, được thừa nhận, và những thử thách trong cuộc sống được tạo ra để con người có thể chinh phục được nó, bởi trên đời không có điều gì là không thể.

Theo thông tin mới nhất, Móng Vuốt Quạ Đen cùng một số tác phẩm trong Grishaverse của Leigh Bardugo đang được Netflix chuyển thể sang series phim dài tập.

Tiểu thuyết Móng Vuốt Quạ Đen sẽ phát hành trọn bộ 4 tập tại Việt Nam, hiện tập 1 và 2 đã phát hành toàn quốc.

Tác giả Leigh Bardugo sinh ra tại Jerusalem và lớn lên ở Los Angeles. Cô tốt nghiệp Đại học Yale, làm việc trong các lĩnh vực quảng cáo, báo chí, và gần đây nhất là hóa trang cùng hiệu ứng kĩ xảo. Cô là tác giả sách bán chạy của New York Times với các series tiểu thuyết Fantasy xoay quanh Vũ trụ Grishaverse.

Đỗ Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/mong-vuot-qua-den-bo-tieu-thuyet-fantasy-lung-danh-danh-cho-doc-gia-tuoi-truong-thanh-75767.html