Mong ước đầu năm của người mẹ có 3 con trai tử vong dưới hầm biogas

'Tôi mong các cấp chính quyền tạo điều kiện công nhận cho gia đình là hộ nghèo hay được khoản trợ cấp nào đó đối với các cháu để vơi bớt khó khăn khi các cháu đang trong độ tuổi đi học...', bà Mơ chia sẻ.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, gần 2 năm trước, tại thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc (Hải Dương) xảy ra vụ việc thương tâm khi 3 anh em ruột Tăng Văn Đượm (SN 1983), Tăng Văn Đươm (SN 1985) và Tăng Văn Đới (SN 1989) bị tử vong do ngạt khí hầm biogas đã gây rúng động làng quê khiến nhiều người dân bàng hoàng, thương xót.

Ngôi nhà 3 anh em tử vong dưới hầm biogas giỡ đã được sơn sửa. Ảnh: Đ.Tùy

Ngôi nhà 3 anh em tử vong dưới hầm biogas giỡ đã được sơn sửa. Ảnh: Đ.Tùy

Tưởng chừng cho đến thời điểm này mọi chuyện đã dần lui vào quá khứ và cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường tại gia đình bà Tăng Thị Mơ (mẹ 3 nạn nhân), nhưng nỗi đau sự mất mát của những người thân thì mãi còn đó không thể nguôi ngoai, đặc biệt mỗi khi Tết đến xuân về.

Có mặt tại gia đình bà Mơ (mẹ của 3 nạn nhân) trước thềm năm mới xuân Kỷ Hợi, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay của căn nhà trìm ngập trong đau thương ngày nào giờ đã được khoác lên mình diện mạo màu sơn mới.

Cạnh đó, là 3 cháu Tăng Thị Phương Anh (5 tuổi, con anh Đượm) và 2 cháu Tăng Thị Hương (4 tuổi), Tăng Thị Quỳnh (3 tuổi, con anh Đới) đang vui đừa bên chiếc xe đạp cũ ngoài sân.

Những đứa trẻ còn quá nhỏ không hiểu được nỗi đau mất cha. Ảnh: Đ.Tùy

Bên cuốc trà nóng ấm những ngày cuối cùng của năm, bà Mơ kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống hiện tại của 3 bà cháu, nỗi khổ cực khi mất đi 3 người con trai cùng lúc và ước muốn trong năm mới của người phụ nữ nghèo khổ hạnh đang gánh chịu.

Bà tâm sự: “Gần 2 năm qua, chưa khi nào nỗi đau mất con nguôi ngoai trong tôi. Cứ ra khỏi nhà đi làm thuê và bận lo việc các cháu thì không sao, nhưng nhìn thấy di ảnh của các con trên bàn thờ thì tôi lại không cầm được nước mắt.

Nhưng người mất thì không thể lấy lại được, nếu cứ đau khổ lấy ai là người nuôi các cháu tôi. Nghĩ đến 3 cháu còn nhỏ, tôi nén nỗi đau gượng dậy để sống và chỉ mong sao có sức khỏe đi làm thuê có tiền nuôi các cháu ăn học”.

Bà Tăng Thị Mơ vẫn chưa thể nguôi ngoai khi vụ việc đã xảy ra gần 2 năm. Ảnh: Đ.Tùy

Nhớ lại quãng thời gian xảy ra vụ việc thương tâm, bà Mơ như sống trong tuyệt vọng và bế tắc. Bởi lẽ, nỗi đau quá lớn ấy bỗng dồn xuống gia đình vốn đã khó khăn và cướp đi sinh mạng của những người con thân yêu, khổ hạnh để giờ đây bà không còn chỗ nương tựa về già ngoài 3 người cháu thơ dại.

Nỗi đau ấy tưởng chừng sẽ khiến bà gục ngã, nhưng tình thương và ánh mắt thơ dại của 3 người cháu thơ dại đã giúp bà nén thương đau đứng dậy để lo toan cuộc sống cũng như nuôi các cháu.

Khu vực hầm biogas của gia đình - nơi xảy ra vụ việc giờ được bà Mơ san lấp làm chỗ chứa đồ. Ảnh: Đ.Tùy

Bà Mơ chia sẻ, hiện tại ngoài vài sào ruộng khoán của đã cho người họ hàng cấy thì bình thường bà nhận đi làm thuê, dọn nhà, trông trẻ để có tiền lo cho 3 cháu và bản thân. Ngoài ra, không còn có thêm khoản thu nhập nào khác, vì vậy cuộc sống của 4 bà cháu khá chật vật, khó khăn.

Tuy nhiên, cũng từ khi các con của bà mất đi, có một doanh nghiệp trên TP. Hải Dương nhận nuôi đỡ đầu 3 cháu nhỏ và hàng tháng gửi tiền hỗ trợ. Chính điều đó làm vơi bớt đi sự khó khăn và tiếp thêm nghị lực giúp 4 bà cháu ấm lòng hơn.

Trong năm mới Kỷ Hợi 2019, bà Mơ mong muốn nhiều điều tốt đẹp đến với gia đình cùng các cháu. Ảnh: Đ.Tùy

Hướng ánh mắt về phía di ảnh của 3 người con, bà Mơ lại rơm rướm nước mắt và nói nghẹn ngào: “Trước kia còn sống mặc dù kinh tế khó khăn nhưng đến Tết các con của tôi cũng sắm sửa tươm tất để gia đình quây quần, nhưng 3 năm nay thì buồn lắm. Cứ nhìn nhà hàng xóm họ có đầy đủ 3 bà cháu tôi lại tủi thân. Mà cũng không hiểu tại sao, ban ngày thì 3 đứa cháu vui đùa, nghịch ngợm nhưng đến tối các cháu lại nhớ bố, gọi tên…”.

Nói về mong ước trong năm mới, bà Mơ chia sẻ: “Bây giờ tôi chỉ mong sao mình khỏe mạnh, ít ốm đau bệnh tật để đi làm thuê để có tiền nuôi các cháu. Đồng thời, mong các cấp chính quyền tạo điều kiện công nhận cho gia đình là hộ nghèo hay được khoản trợ cấp nào đó đối với các cháu để vơi bớt khó khăn khi các cháu đang trong độ tuổi đi học. Bây giờ các cháu còn nhỏ đã khó khăn, ít năm nữa các cháu lớn thì tôi lại tuổi cao không biết cuộc sống của 4 bà cháu sẽ thế nào…”.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/mong-uoc-dau-nam-cua-nguoi-me-co-3-con-trai-tu-vong-duoi-ham-biogas-20190205191151734.htm