Mong trời nhanh sáng để gặp Bác

Ông Nguyễn Kim Bái, 83 tuổi đời, 52 tuổi Đảng, ở thôn Lựa, xã Việt Hùng (Quế Võ, Bắc Ninh) vẫn còn nhớ như in chuyện một đêm sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 1960. Khi đó, anh thợ mộc Nguyễn Kim Bái có tên trong danh sách tham gia đội công nhân xây dựng khu gang thép Thái Nguyên. Chia tay người thân, Bái hăm hở lên đường, vui hơn nữa khi biết thông tin Bác Hồ sẽ về thăm đại công trường này.

Tối 12-3-1960 có thông báo, ngày hôm sau Bác sẽ về Thái Nguyên. Đây là lần thứ hai Bác về gặp gỡ công nhân Thái Nguyên (lần thứ nhất Bác về ngày 8-6-1959). Lần này không chỉ có một số đơn vị bộ đội, công an được nghe Bác nói chuyện mà nhân dân các xã lân cận, các trường học cùng toàn thể các đội công nhân đang thi công sẽ được nghỉ việc để đón Bác. Thời ấy, đi bộ từ 5 đến 10 cây số với mọi người đều không phải là vấn đề gì ghê gớm, miễn là được gặp Bác Hồ kính yêu. Cấp trên phổ biến: Ngày 13-3-1960 là ngày hội lớn của tỉnh. Sẽ có nhiều đại biểu nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham dự mít tinh, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng tỉnh Thái Nguyên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Nhà nước trao tặng huyện Định Hóa. Bác Hồ sẽ về thăm, nói chuyện với cán bộ và nhân dân.

Thông tin về việc được gặp Bác khiến mọi người đều hồi hộp, sung sướng. Thoát ly xa quê như anh thợ mộc Nguyễn Kim Bái càng thấy có giá trị, sau này có dịp về kể lại với bạn bè, người thân ở quê hương. Lệnh của đội trưởng là tất cả đi ngủ sớm, 6 giờ sáng sẽ đi đón Bác. Chẳng ai bảo ai, mọi người "đóng bộ" nguyên cả quần áo đi ngủ để khi dậy cho nhanh chóng. Nhưng 3 giờ 30 phút đã có lệnh thức dậy, đúng 4 giờ, cả đội sẽ lên đường đi thẳng tới sân vận động. Đến nơi tập kết còn chưa nhìn rõ mặt người. Ai cũng mong trời nhanh sáng để được thấy Bác.

Trời vừa sáng, mọi người bất chợt reo lên: "Bác về rồi! Bác về rồi!". Trong ánh bình minh, Bác như ông tiên sáng rạng; ai cũng nhìn rõ Bác, ai cũng nghe rõ lời Bác thật gần gũi, thân thương.

MAI HOÀNG HANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/mong-troi-nhanh-sang-de-gap-bac-565056