Mong sớm sửa chữa

Sáng chủ nhật (10-3), đang cùng Người Xây Dựng nhâm nhi ly cà phê tại quán Phố Cũ (Hà Đông), anh Dương nhà ở phường Nguyễn Trãi chợt lên tiếng phàn nàn về chiếc đồng hồ 'chết' lâu ngày đặt trên nóc tòa nhà Bưu điện Hà Đông:

- Chiếc đồng hồ trên nóc nhà Bưu điện Hà Đông nhìn chướng mắt quá cậu ạ!

- Có gì mà chướng mắt?

- Chiếc đồng hồ bị hỏng từ lâu mà không được sửa chữa, nhìn rất khó chịu và rất mất mỹ quan. Không lẽ đơn vị quản lý không biết cậu nhỉ?

- Chiếc đồng hồ to tướng, đặt công khai ở vị trí cao nhất của tòa nhà và ngay tại vị trí trung tâm chứ có phải xa xôi gì đâu mà bảo không biết - Người Xây Dựng nghi ngờ.

Trong câu chuyện tiếp theo, anh Dương cho biết, vì nhà ở ngay phía đối diện Bưu điện Hà Đông nên biết rất rõ chiếc đồng hồ này bị hỏng từ đầu năm 2018 đến nay. Mặt đồng hồ nhìn từ hướng đường Nguyễn Trãi nhìn sang là gần 8h, còn mặt hướng từ đường Quang Trung nhìn tới là gần 12h...

Qua Người Xây Dựng, anh Dương đề nghị đơn vị quản lý sớm sửa chữa chiếc đồng hồ hỏng để lâu ngày trên nóc tòa nhà Bưu điện Hà Đông để bảo đảm mỹ quan nơi công cộng và chức năng chỉ giờ.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/929343/mong-som-sua-chua