Mong sớm khắc phục

Sáng 17-12, đang đi trên vỉa hè phố Tôn Đức Thắng (đoạn gần Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa), chợt Người Xây Dựng nghe tiếng kêu thất thanh:

- Có người bị ngã kìa.

Người bị ngã, thụt chân xuống nắp cống trên vỉa hè là một cậu thiếu niên. Người đi đường quan tâm hỏi thăm:

- Có đau không cháu?

- Đi đứng thế nào mà để ngã như vậy?

Vừa hỏi, mọi người vừa giúp cậu thiếu niên kéo chân trái đang bị thụt sâu dưới nắp cống lên. Mặt nhăn nhó vì đau, nhưng cậu thiếu niên không quên cảm ơn mọi người:

- Cảm ơn các cô, chú. Cháu không sao đâu ạ!

Nói rồi cậu thiếu niên gượng dậy tập tễnh bước đi. Quan sát kỹ nguyên nhân gây tai nạn, Người Xây Dựng thấy một nắp cống trên vỉa hè bị vỡ một mảng không rộng lắm nhưng nguy hiểm bởi cống thoát nước rất sâu, chỗ bị vỡ lại có nhiều cạnh sắc. Người đi bộ qua đây nếu không để ý, sơ sẩy bước hụt sẽ bị sa chân xuống hố. Đoạn vỉa hè này có điểm dừng xe buýt, lại sát di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám nên mật độ người qua lại rất đông. Đề nghị đơn vị chủ quản sớm kiểm tra, kịp thời có biện pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/986631/mong-som-khac-phuc