Mong sớm khắc phục

Vì chuyến xe buýt an toàn trước dịch nCoV

(HNM) - Buổi trưa 31-1-2020, chị Mão cùng con gái 12 tuổi từ ngã năm Cửa Nam - Điện Biên Phủ - Nguyễn Thái Học lên xe buýt tuyến 45 mang biển số 29B-116.35 để về nhà ở đầu phố Lý Thường Kiệt. Vừa ngồi lên ghế, chợt cháu gái giật tay mẹ, hỏi:

- Các chú xe buýt nhiều tiền lẻ thế này sao mẹ không nhờ đổi để đi lễ?

- Tiền lẻ ở đâu mà con nói thế?

Cháu gái chỉ lên hai hàng tay nắm bằng nhựa trắng trên xe:

- Mẹ không thấy à. Cái tay nắm nào cũng lồng tờ giấy bạc 500 đồng đỏ kia kìa.

- À, các chú ấy trang trí cho đẹp đấy mà!

- Để trang trí vì tiền ấy không tiêu được nữa hả mẹ?

Chị Mão nhỏ nhẹ giải thích:

- Tiền mệnh giá nhỏ thế bây giờ không ai tiêu, ngân hàng cũng chưa thu hồi, thành ra người ta chỉ để đi lễ thôi... Nhưng dùng trang trí thì cũng không đúng, con ạ.

- Thế thì phải góp ý cho các chú xe buýt chứ mẹ.

- Đúng rồi. Nhưng chả biết các chú ấy có nghe không...

Nhân chuyện của hai mẹ con chị Mão, Người Xây Dựng nhớ lại trong mục “Mỗi ngày một chuyện” của Báo Hànôịmới ra ngày 12-4-2019 đã đưa việc không nên dùng tiền để trang trí trên xe buýt. Lần ấy là xe tuyến 55 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco). Còn lần này là xe tuyến 45 của Công ty TNHH Bắc Hà (Bắc Hà Bus - chi nhánh Hà Nội). Mong sao các công ty xe buýt sớm khắc phục và không để việc này tiếp diễn.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/957671/mong-som-khac-phuc