Mong rằng ông Tuấn… 'lỡ lời'!

Vụ một toán du khách Trung Quốc mặc áo in hình lưới bò phi pháp đến du lịch Nha Trang gây bức xúc dư luận những ngày qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá đây là hoạt động có tổ chức, có sắp xếp chứ không phải là vô tình, bộc phát từ mỗi người. Và đây cũng là biểu hiện lợi dụng khách du lịch để tuyên truyền một cách có ý đồ.

“Những việc làm đó là hành động không đúng, mình phải phản bác, quản lý chặt chẽ hơn… Nếu hành động không đúng thì phải xử lý chứ không làm mập mờ được”, ông Dũng bày tỏ.

Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn

Tuy nhiên, không hiểu sao tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn lại nói:

“Tinh thần là chúng ta xử lý kịp thời nhưng phải mềm dẻo và không để những sự cố nhỏ như thế ảnh hưởng đến đại cục, nó làm ảnh hưởng đến hợp tác du lịch giữa chúng ta với Trung Quốc cũng như những thị trường khác trên thế giới”.

Thật là không hiểu ông Tổng cục trưởng Tuấn nghĩ gì khi cho rằng một vụ việc mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao phải lên tiếng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng và đồng thời là Người phát ngôn của Chính phủ cũng phải lên tiếng phản đối mà lại coi là… “sự cố nhỏ”? Và cũng không hiểu cái “đại cục” mà ông Tuấn nói ở trên nó là cái gì mà lại có thể lớn hơn sự vẹn toàn lãnh thổ?

Có lẽ trừ ông Tổng cục trưởng Tuấn, với bất cứ người dân Việt Nam nào cũng đều thấy vụ việc trên là lớn, rất lớn bởi tất cả những gì liên quan đến sự toàn vẹn lãnh thổ thì không bao giờ nhỏ.

Có lẽ cũng cần nhắc lại lời của Đức vua Trần Nhân Tông (1279 - 1293) cách đây 7 thế kỉ: “Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta.

Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta muốn lời nhắn nhủ này như một di chúc cho con cháu muôn đời sau".

Hi vọng rằng phát ngôn trên chỉ là sự cố “lỡ lời” của Tổng cục trưởng Tuấn!

BÙI HOÀNG TÁM (Kiến thức gia đình số 21)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/mong-rang-ong-tuan-lo-loi-post218876.html