Mong muốn được cống hiến sức trẻ xây dựng đơn vị

Tôi gặp lại Bùi Thanh Tú, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) trong lần giao lưu văn nghệ vào tháng 7 tại đơn vị. Chỉ sau khoảng một năm mà Tú thay đổi rất nhiều, từ phong thái giao tiếp đến phong cách biểu diễn trên sân khấu đã chuyên nghiệp hơn.

Nằm trong đội hình lớp Trung cấp hạt nhân văn hóa văn nghệ quần chúng, Khoa Quản lý văn hóa, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội (VHNTQĐ), Bùi Thanh Tú là chàng trai được thầy, cô giáo và đồng đội khen ngợi có tài năng âm nhạc. Tú cho biết: “Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi quyết định tiếp tục theo đuổi con đường binh nghiệp, được thủ trưởng các cấp quan tâm, tạo điều kiện, tôi thi đỗ vào Trường Đại học VHNTQĐ với số điểm tuyệt đối 3 môn 30 điểm. Quá trình học tập tại trường, tôi luôn nỗ lực, cố gắng, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, được thầy cô, đồng chí, đồng đội quý mến, kết quả học tập năm học vừa qua của tôi đạt loại giỏi”.

 Bùi Thanh Tú (người đứng giữa) khi còn là chiến sĩ Sư đoàn 5 tham gia Đội tuyên truyền xung kích.

Bùi Thanh Tú (người đứng giữa) khi còn là chiến sĩ Sư đoàn 5 tham gia Đội tuyên truyền xung kích.

Với thành tích học tập đáng khâm phục cộng thêm năng khiếu vốn có, trong đợt vận động sáng tác văn học-nghệ thuật, báo chí cổ vũ, ngợi ca các lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch Covid-19 do Trường Đại học VHNTQĐ tổ chức, Tú tham gia sáng tác ca khúc “Nụ cười đẩy lùi Covid-19” được Hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen. Sau đó, ca khúc được phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và Đài Phát thanh-Truyền hình Tây Ninh.

Được biết, trước khi trở thành chiến sĩ Trung đoàn 4, Bùi Thanh Tú đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, chuyên ngành Sư phạm âm nhạc. Theo Tú cho biết, hiện nay anh chơi thành thạo các loại nhạc cụ: Organ, guitar, ukulele, saxophone. Vào đơn vị, Tú trở thành hạt nhân văn nghệ nòng cốt của Đội tuyên truyền xung kích và thành viên của Ban nhạc Đất đỏ sư đoàn. Tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019 khu vực I do Tổng cục Chính trị tổ chức, Sư đoàn 5 đoạt giải Nhất toàn đoàn. Ngoài ra, Bùi Thanh Tú còn là hội viên Hội Văn học-nghệ thuật tỉnh Tây Ninh và là tác giả của nhiều tác phẩm âm nhạc mới, ý nghĩa như: “Thạnh Tân quê tôi”, “Nơi biên cương nhớ mẹ”... được công chúng mến mộ và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen...

Bùi Thanh Tú cho biết thêm: “Lúc mới về trường nhập học, tôi có rất nhiều điều bỡ ngỡ, mới lạ. Đặc biệt tôi chưa bao giờ đi xa nhà như thế, cộng với điều kiện khí hậu miền Bắc chưa kịp thích nghi (mùa hè thì nóng bức, mùa đông thì rét đậm), khẩu vị ăn uống cũng khác... song được thầy cô, đồng đội thường xuyên quan tâm, động viên đã tiếp thêm động lực để tôi sớm ổn định và yên tâm học tập, rèn luyện. Với tôi, mong muốn lớn nhất sau khi tốt nghiệp ra trường là sẽ tiếp tục được trở về đơn vị cũ công tác để cống hiến sức trẻ, kiến thức của mình xây dựng đơn vị”.

Bài và ảnh: HOÀNG DANH (Sư đoàn 5, Quân khu 9)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mong-muon-duoc-cong-hien-suc-tre-xay-dung-don-vi-627434