Mong muốn của cựu chiến binh Nguyễn Văn Lâm

Báo Quân đội nhân dân nhận được thư của cựu chiến binh Nguyễn Văn Lâm, 60 tuổi, trú tại số nhà 17, ngõ 963 đường Lương Thế Vinh, tổ 2, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; điện thoại: 0364.837944. Nội dung như sau:

“Gia đình chúng tôi rất mong tìm được bà Đỗi và thân nhân. Khoảng năm 1967, bà Đỗi làm cấp dưỡng ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Bà Đỗi là vợ ông Dương Văn Thịnh, cả hai cùng quê Hà Tây (trước đây). Khoảng 15 giờ ngày 11-7-1967, bố tôi là ông Nguyễn Văn Nhưỡng cùng ông Dương Văn Thịnh, ông Trần Tiến Mão là những công nhân đang thực hiện nhiệm vụ làm đường thì bị trúng bom và hy sinh tại xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình chúng tôi đã tìm được thân nhân của ông Trần Tiến Mão nhưng chưa tìm được thân nhân của ông Dương Văn Thịnh. Đề nghị tòa soạn thông tin tìm giúp bà Đỗi và thân nhân để chúng tôi cùng lập hồ sơ đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, công nhận chế độ, chính sách cho bố tôi, ông Dương Văn Thịnh và ông Trần Tiến Mão...".

Báo Quân đội nhân dân chuyển ý kiến của ông Nguyễn Văn Lâm đến Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét giúp đỡ. Thông tin xin gửi về Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; ĐT: 0243.7473063, 069.554443; email: bandocbqd@gmail.com.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/theo-dau-don-thu/mong-muon-cua-cuu-chien-binh-nguyen-van-lam-640310