Mong manh

Nếu MU không đoạt vé dự Champions League mùa giải tới, đó sẽ là đòn chí tử với Quỷ đỏ. Đội chủ sân Old Trafford sẽ bị cắt giảm một loạt ngân sách tài trợ, quảng cáo. Đơn cử, MU đang nhận từ Adidas 75 triệu bảng/năm tiền tài trợ áo đấu. Hợp đồng đôi bên ghi rõ nếu MU không đá Champions League, tiền tài trợ bị cắt giảm 33%; nếu không đá Europa League, tiền tài trợ bị cắt giảm 45%.

Trường hợp MU không được dự Champions League mùa giải tới, P.Pogba, J.Mata, L.Shaw... cũng theo đó mà bị giảm lương.

Trong trường hợp MU du đấu, người hâm mộ hào hứng hơn với việc đi đón một đội bóng dự Champions League, chứ nếu chỉ đá Europa League thì xoàng quá. Nhưng trước viễn cảnh “xoàng” này, phải thấy là mùa giải 2019-2020, Quỷ đỏ cũng xoàng thật. Đội bóng thành phố công nghiệp Manchester rất dễ bị tổn thương, luôn bị mất điểm vào những thời khắc vô cùng quan trọng, mà trận hòa 2-2 vào phút chót trước Southampton là ví dụ tiêu biểu. Một trận hòa cực kỳ tai hại, có thể là khởi nguồn cho việc MU bị mất cả trăm triệu bảng Anh tiền tài trợ, quảng cáo, bản quyền truyền hình. Để đối phương gỡ hòa 2-2 vào phút 96, MU đã tự vứt đi cơ hội leo lên tốp 3. Chelsea, Leicester sảy chân, còn MU thì vấp ngã ngỡ ngàng vào thời điểm mà ai cũng nghĩ Quỷ đỏ sẽ thăng hoa.

 Cầu thủ MU thẫn thờ sau trận hòa 2-2 trước Southampton.Ảnh: Getty Images.

Cầu thủ MU thẫn thờ sau trận hòa 2-2 trước Southampton.Ảnh: Getty Images.

Chứng kiến giây phút A.Martial, M.Rashford, thủ thành D.Gea... thẫn thờ trên sân sau trận đấu trên, đủ biết họ đau đến cỡ nào. Nhưng cảm giác là cầu thủ MU đau một, thì CĐV đau mười. Cảm giác thấp thỏm lo âu suốt 95 phút và rồi đến phút 96, đội bóng mình ủng hộ bị gỡ hòa thật khó diễn tả. Bàn thắng mà M.Obafemi ghi vào lưới D.Gea ở phút 96 có thể là bàn thua mở ra những thảm họa cho MU ở mùa giải tới.

Dẫu mùa giải còn hai vòng đấu, nhưng có thể thấy thầy trò HLV G.Solskjaer đã phải trải qua một mùa bóng thật khó khăn. Họ chập chờn giữa hai thế giới, giữa Champions League và Europa League, giữa đỉnh cao và thất vọng. Sợ ở chỗ, khi CĐV “đặt ngôi sao hy vọng”, thì đoàn quân của HLV G.Solskjaer lại trượt chân theo kịch bản lãng xẹt.

Lại một mùa giải nữa vụt đi chăng? Vâng, sẽ là bỏ đi nếu MU không được quyền dự Champions League. Không chỉ là bài toán về kinh tế, thương hiệu mà còn là câu chuyện về niềm tin, danh dự. Một MU kiêu hùng ngày nào vẫn chưa trở lại. Đã qua rồi cái thời chưa ra sân thi đấu, đối thủ đã tim đập chân run khi bắt tay các hảo thủ MU trong đường hầm.

Đương nhiên vẫn là câu chuyện tăng cường lực lượng, thay đổi lối chơi nhưng sao vẫn có cảm giác MU mong manh, dễ vỡ.

VŨ THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/mong-manh-627294