Mong manh và mạnh mẽ

Sayonara - BST Thu Đông 2019 của NTK Phương My tung hoành tại sàn diễn New York Fashion Week gồm 37 thiết kế, tượng trưng cho những cung bậc cảm xúc theo từng giai đoạn khác nhau của người phụ nữ.

Vẻ đẹp của Sayonara không đến riêng từ cuộc chơi chất liệu, màu sắc, đường nét, kiểu dáng… mà đến từ tổng thể nhất quán với phom dáng đã được Phương My theo đuổi nhiều năm nay.

Phom bồng, những đường xếp nếp lớn, bố cục bất đối xứng… được xử lý khéo léo trên nền chất liệu cứng, tạo dáng mềm; sự phối hợp nhịp nhàng của lụa thô, cotton lụa, organza, vải tuyn lụa, ren, đến dạ dệt kim được đặt dệt riêng tại Ý và Nhật Bản tạo nên dấu ấn riêng.

Khi thì tách bạch, lúc lại hòa nhập, ba màu chủ đạo: trắng, đen, đỏ hoàn chỉnh câu chuyện Sayonara, với phụ kiện nổi bật là chiếc mũ mặt phẳng hình tròn che đi phần lớn gương mặt.

Từ đó, toát lên ý niệm về vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông: kín đáo, e thẹn mà vẫn quyến rũ, mong manh nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ và luôn tiềm ẩn sức sống mãnh liệt. “Cánh hoa tàn nhưng đóa hoa còn sống mãi”.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/mong-manh-va-manh-me-163421.html