Mong làm đồng bộ!

Phải vậy thôi ! Phỏng vấn một 'thần y'

- Có cách “trị” mấy ông tài xế chạy bạt mạng trên QL51 rồi ông ạ!

- Ông muốn nói tới hệ thống camera trên QL51 đoạn qua tỉnh BR-VT vừa được đưa vào hoạt động đó hả?

- Đúng rồi. Bà con mừng lắm. Với 89 “mắt thần” vừa được lắp đặt, tin chắc mấy ông tài xế xe container, xe ben, xe chở khách du lịch… sẽ biết sợ, không dám vượt đèn đỏ, lấn làn hoặc chạy quá tốc độ như trước.

- Không biết những kẻ vi phạm có dè chừng như tụi mình hy vọng?

- Sao nói vậy. Hình ảnh vi phạm được “mắt thần” ghi lại rành rành, chối làm sao được. Phải biết sợ chứ!

- Cũng hy vọng vậy. Chứ, nhớ lại cảnh xe cộ tranh nhau chạy bạt mạng trên QL51 bất chấp luật lệ, dẫn đến nhiều tai nạn thảm khốc, thấy ớn lạnh quá. Nhưng cũng mong có thêm nhiều “mắt thần”…

- Chừng đó camera chưa đủ để bao quát, giám sát tình hình giao thông trên địa bàn hay sao mà đòi thêm nữa ông?

- Ý tui là nên làm đồng bộ…

- Làm đồng bộ là sao?

- Là QL51 thuộc tỉnh Đồng Nai cũng nên gắn “mắt thần” để giám sát tình hình giao thông trên toàn tuyến. Tui nghĩ cũng có lúc hai địa phương sẽ phối hợp để truy xuất, xác minh những vụ vi phạm giao thông.

- Ý kiến hay. Tui cũng xin kiến nghị…

- Ờ, mọi người cũng nên có ý kiến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của “mắt thần”…

- Không chỉ ghi hình, phạt nguội xe ô tô vi phạm mà cũng xử nghiêm những người đi xe máy chạy ngược chiều, người đi bộ trèo qua dải phân cách để sang đường…

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202104/mong-lam-dong-bo-923138/