'Mộng hoa lục' đạt hiệu suất cao, Lưu Diệc Phi nhận nhiều lời khen

Hậu trường phim Mộng hoa lục cho thấy Lưu Diệc Phi tự quay thật cảnh bị tra tấn nhấn đầu vào thùng nước, khiến cô khó thở.

Một cảnh phim Lưu Diệc Phi nhiều lần bị nhúng đầu vào chậu nước.

Một cảnh phim Lưu Diệc Phi nhiều lần bị nhúng đầu vào chậu nước.

Trước khi vào cảnh quay, Lưu Diệc Phi cùng bạn diễn nam (đóng vai quan binh tra tấn nhân vật của cô) lắng nghe chỉ dẫn của đạo diễn, lựa chọn tư thế, động tác cho tình huống phim.

Vào cảnh, hai diễn viên diễn thật. Diệc Phi hai tay bị trói sau lưng, đầu bị nhúng nhiều lần vào chậu nước. Mới đầu, cô còn bật cười nhưng kết thúc cảnh phim, cô không còn sức bám vào thùng gỗ, ngồi thụp xuống thở khó nhọc.

Xem hình ảnh hậu trường, nhiều khán giả tỏ lòng thương hoa tiếc ngọc. Một fan của Lưu Diệc Phi cho biết nữ diễn viên không thuộc típ yểu điệu, xưa nay không nề hà yêu cầu khó của các bộ phim.

Tuy nhiên ngay từ phim đầu tay đã bị thương ở cổ, cô thường xuyên phải đeo nẹp cổ khi đóng phim có cảnh hành động. Một số người khác khen Diệc Phi có lòng yêu nghề, sống đúng với vai trò diễn viên và dù bị nhấn vào thùng nước, cô vẫn xinh đẹp.

Trong Mộng hoa lục, Lưu Diệc Phi hóa thân một ca kỹ đã hoàn lương, trở thành bà chủ một tiệm trà. Trở lại phim cổ trang dài tập sau 16 năm Thần điêu đại hiệp, nữ diễn viên được khen cả nhan sắc, khí chất và diễn xuất.

Cô thể hiện chân dung trí tuệ, trải đời, can trường nhưng không đánh mất vẻ đẹp mềm mại của nhân vật. Màn kết hợp giữa cô và nam chính Trần Hiểu giàu cảm xúc.

Vai diễn trong Mộng hoa lục giúp Lưu Diệc Phi lấy lại vị thế trong giới làm phim Hoa ngữ, khiến công chúng tạm quên đi màn trình diễn đơ cứng của cô trong bom tấn Mulan (Hoa Mộc Lan) của Hollywood cách đây hai năm.

Cùng Lưu Diệc Phi, phim Mộng hoa lục đang là tác phẩm được quan tâm của truyền hình Trung Quốc. Sau 15 giờ ra mắt tập đầu tiên, phim vượt 200 triệu lượt xem trực tuyến. Sau 14 tập, phim hiện được chấm 8,8/10 điểm trên diễn đàn bình luận phim Douban.

Mộng hoa lục dài 40 tập, đặt bối cảnh thời Bắc Tống, xoay quanh ba nữ tử (Lưu Diệc Phi, Liễu Nham, Lâm Duẫn) đi qua những sóng gió, bị đàn ông ruồng rẫy và vùi dập, làm lại cuộc đời khi cùng nhau mở một quán rượu.

Chỉ huy sứ của Hoàng Thành Ti (Trần Hiểu) hỗ trợ họ và đổi lại được họ trợ lực điều tra vụ án mật của triều đình.

(theo Ngôi sao)

Phong Kiều

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mong-hoa-luc-dat-hieu-suat-cao-luu-diec-phi-nhan-nhieu-loi-khen-186575.html