Mong được nhân rộng

Gần 20h tối 26-4, bà Hảo ở phường Việt Hưng (quận Long Biên) đang đứng ở ngoài cổng thì thấy một nhóm 4 người đến hỏi thăm:

- Bà ơi, cho cháu hỏi thăm nhà số 80, tổ 5, phường Việt Hưng với ạ! Chúng cháu đến đó để tặng quà ạ!

- Tôi tưởng dịch giảm rồi vậy mà mọi người vẫn đi tặng quà à?

- Dạ, dịch đã giảm nhưng vẫn còn nhiều người khó khăn do ảnh hưởng của dịch bà ạ. Hôm nay, chúng cháu tặng quà cho em Đức Anh, học sinh lớp 8A, Trường Trung học cơ sở Việt Hưng ở số nhà mà chúng cháu vừa hỏi bà đấy.

Dẫn mọi người đến địa chỉ trên, bà Hảo mới biết, hoàn cảnh gia đình em Đức Anh rất khó khăn, bố bị tai biến, phải nằm một chỗ. Cả bố và mẹ quê ở Sơn La, hiện đang thuê nhà tại số 80, tổ 5, phường Việt Hưng.

Số quà tặng cho em Đức Anh gồm: Máy tính bảng, đồ dùng học tập, tiền mặt, gạo, mỳ tôm, dầu ăn... do cô giáo Hứa Thu Huyền, Trường Tiểu học Giang Biên, cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền, Trường Trung học cơ sở Việt Hưng, Nhóm thiện nguyện Long Biên cùng một số nhà hảo tâm gửi tặng, nhằm hỗ trợ gia đình em Đức Anh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, bà Hảo bày tỏ niềm trân trọng với những hành động đẹp của những cá nhân, tổ chức nêu trên. Mong rằng những việc làm ý nghĩa này được nhân rộng hơn nữa trong xã hội.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/966342/mong-duoc-nhan-rong