'Mong được đóng góp thật nhiều cho quê hương thông qua tiếng hát của mình...'

Sau 4 tuần tổ chức tại Hạ Long, Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc - Giải Sao Mai 2019 đã khép lại với những dư âm thú vị, đặc sắc. Tại đây, Quảng Ninh có 1 thí sinh dự thi là ca sĩ trẻ Nguyễn Vũ Hà Giang, sinh năm 2000, đến từ TX Quảng Yên. Chung cuộc, Hà Giang lọt vào tốp 4 Sao Mai 2019, đoạt giải Ca sĩ triển vọng; được khán giả bình chọn là thí sinh yêu thích nhất trong tuần thứ hai của Sao Mai 2019... Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Vũ Hà Giang thể hiện ca khúc "Miền non nước".

Nguyễn Vũ Hà Giang thể hiện ca khúc "Miền non nước".

- Chúc mừng bạn vừa hoàn thành Giải Sao Mai 2019. Đây là cuộc thi quy tụ nhiều thí sinh tài năng và có kinh nghiệm sân khấu, vậy là thí sinh nhỏ tuổi nhất, có khi nào bạn cảm thấy choáng ngợp?

+ Quả thật, em thấy thực sự bị choáng ngợp trước sân khấu quá hoành tráng và trước các anh, chị lớn tuổi hơn. Mọi người có kinh nghiệm và biểu diễn sân khấu đã rất tốt và dày dặn. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất và cũng ít kinh nghiệm nhất, em rất ngưỡng mộ các anh chị thí sinh và xác định mình cần phải học tập họ. Chính vì vậy, trong quá trình diễn ra cuộc thi, em đã luôn cố gắng rèn luyện và học hỏi các anh, chị để có thêm kinh nghiệm cho bản thân.

- Bạn đánh giá thế nào về màn trình diễn của chính mình và các bạn thi tại Sao Mai năm nay?

+ Qua các đêm thi, em luôn tiếc cho bản thân vì chưa làm được hết năng lực của mình, chưa vượt được qua nỗi sợ khi đứng trên sân khấu. Thú thực, bản lĩnh sân khấu của em còn khá là ít. Mọi người theo dõi trực tiếp và trên truyền hình có thể thấy em vẫn chưa được tự tin thực sự và những ai đã từng nghe em hát ở ngoài đều tiếc cho em vì chưa làm được hết những gì mà bản thân có. Các anh, các chị thí sinh đều thể hiện phần thi của mình rất là tốt và xuất sắc, truyền tải được cái hồn của bài hát đến các quý vị khán giả. Đôi lúc mọi người cũng bị tâm lý như em. Nhưng em nghĩ áp lực thi cử và nhất là một sân khấu lớn, quy mô như Sao Mai thì áp lực là điều không thể tránh khỏi với các thí sinh như chúng em.

- Điều thu hoạch lớn nhất của bạn sau cuộc thi này là gì?

+ Điều mà bản thân em cũng như mọi người thấy rõ là em đã trưởng thành hơn, sâu sắc hơn. Ngoài ra, qua cuộc thi này em đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và những bài học quý giá, đồng thời đã tích lũy được cho bản thân nhiều điều khi được làm việc trong môi trường rất chuyên nghiệp với các nghệ sĩ, nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam. Quả thực, nếu không tham gia Sao Mai chưa chắc em đã có cơ hội này, bản thân em cảm thấy rất may mắn vì điều đó.

Hà Giang còn khá rụt rè nên chưa thể hiện được hết khả năng của mình trong cuộc thi này.

- Dự định về con đường âm nhạc của bạn sau Sao Mai 2019 là gì?

+ Sau Sao Mai 2019, em sẽ tiếp tục việc học và rèn luyện bản thân thật tốt, để bổ sung những cái còn thiếu sót. Sau khi khả năng đủ chín, em sẽ gửi tặng đến quý vị những bài hát hay nhất.

Em là một người con của Vùng mỏ, em mong tất cả mọi người sẽ ủng hộ, theo dõi trên con đường âm nhạc còn rất dài này. Em cũng mong mọi người cho em cơ hội được đóng góp thật nhiều cho quê hương. Đó chính là điều em mong muốn nhất để có thể phát triển thêm một phần nào đó cho sân khấu ca nhạc Đất mỏ. Trong tương lai, em mong sẽ có thể gửi tặng một bài hát mới về quê hương đến những người yêu thương và ủng hộ em. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả mọi người.

- Xin cảm ơn em về cuộc trò chuyện và chúc em tiếp tục có những thành công hơn nữa!

Phạm Học (Thực hiện)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201905/ca-si-trien-vong-nguyen-vu-ha-giang-mong-duoc-dong-gop-that-nhieu-cho-que-huong-thong-qua-tieng-hat-cua-minh-2439557/