Mong đợi cuộc đời này dịu dàng với cô ấy

Con người ta có thể vì chưa biết mà gục ngã, khi ngã đôi khi khó đứng dậy, cũng có lúc người ta vì vấp ngã mà mang thêm nhiều mất mát. Nhưng có sao đâu, khi cái sai luôn là tất yếu trên hành trình tìm cái đúng. Chỉ cần cô ấy tốt lên sau những sai lầm. Mọi thứ sẽ ổn thôi!

Lớn lên rồi, đứa con gái nào chẳng thế: học cách dùng nụ cười để đối diện với mọi chuyện. Môi mỉm cười, trong lòng biết được là có đang bình yên? Mong rằng lòng cô ấy lúc này lặng như mặt hồ, những vui tươi thể hiện ra bên ngoài kia thực sự là những gì cô ấy đang mang.

Hãy nhớ, cuộc đời này có thể ban cho ta nhiều bất công, nhưng bản thân ta nhất định phải sống như một người hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Gia Huy

Lần yêu đó, ta đã mang theo tất cả mọi chân thành. Chắc là mình sẽ không dễ dàng từ bỏ như mối tình dạo trước. Hai tôi và cô ấy bây giờ đều cần một người đi cùng, hơn nữa lại được gặp nhau như những kẻ lắm quan tâm và thấu hiểu.

Hãy viết tiếp câu chuyện đẹp đó mỗi ngày. Bình yên sẽ kéo dài như thế, làm động lực cho cả hai người. Bởi vì hạnh phúc của chúng mình là được nghe thấy tiếng nói của người kia, được nhìn người ta sống tốt. Và quan trọng hơn cả là được có nhau!

Rất mong rằng cuộc đời này sẽ đối xử dịu dàng với cô ấy. Kẻ gần cạnh sẽ vì chút ngây ngô của cô ấy mà cảm thông điều thiếu sót, sẽ kiên nhẫn dạy cô ấy để làm được tốt hơn. Những ngang trái đôi khi có thể đến nhiều trong đời, nhưng đừng ồn ào và ráo riết. Cô ấy thêm thời gian để trưởng thành và kiên nghị.

Mong rằng mỗi khi có điều gì không ổn, cô ấy hãy nói với tôi. Mình cần sẻ chia với nhau mỗi ngày nhiều nên một chút. Mình cần phải gần nhau để hiểu người còn lại từ ánh mắt, để chúng ta trước nhau trở thành điều dịu dàng nhất trong tất cả những điều dịu dàng.

Mong cho hôm nay, cô ấy giữ được vẹn nguyên lòng nhân hậu như hôm qua cô từng có. Sẽ thật tệ nếu cứ vì những nghiệt ngã của cuộc đời mà để lòng tốt mòn đi. Con người có thể không tự làm đẹp được trong đôi mắt màu da, nhưng họ có thể hoàn hảo nhờ lòng nhân hậu và lương thiện. Thế nên rất mong cô ấy sẽ luôn là chính mình của những điều tốt đẹp nhất.

Bảo Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/mong-doi-cuoc-doi-nay-diu-dang-voi-co-ay-81920.html