Mong cứu đôi chân cho chồng

Trong căn nhà sàn xập xệ, ẩm thấp do phải hứng chịu nhiều đợt mưa bão vừa qua, bà Hồ Thị Vàng (50 tuổi, trú thôn RaLu, xã Hướng Hiệp, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị) tỉ mỉ lau từng vết thương bị hoại tử ở bàn chân cho người chồng đang nằm liệt giường.

Ông Hồ Văn Ngoan bị bệnh tiểu đường nhiều năm nhưng cuộc sống khó khăn, không có điều kiện chữa trị

Ông Hồ Văn Ngoan bị bệnh tiểu đường nhiều năm nhưng cuộc sống khó khăn, không có điều kiện chữa trị

Chồng bà, ông Hồ Văn Ngoan (51 tuổi), bị bệnh tiểu đường nhiều năm nhưng cuộc sống khó khăn, không có điều kiện chữa trị. Mấy tháng gần đây bệnh tình trở nặng, bàn chân ông bắt đầu có dấu hiệu sưng, loét, bốc mùi khó chịu, bác sĩ cho biết phải cắt bỏ hai bàn chân. Vợ chồng ông bà quanh năm đi rừng, làm rẫy để lo cho 5 đứa con, chi phí phẫu thuật và điều trị thực sự quá lớn, ngoài tầm tay. Khoản tiền vay mượn bà con và 10 triệu đồng dành dụm để trồng tỉa rẫy đã dùng hết. Đến nay viện phí, thuốc thang không còn lo được nữa nên bà Vàng đành phải đưa chồng về nhà chăm sóc.

Mưa bão liên tiếp khiến gia đình họ rơi vào cảnh cùng quẫn, mỗi bữa cơm hàng ngày cũng là một nỗi lo. “Ruộng nương bị nước lũ nhấn chìm, cát đá vùi lấp hết cả. Mấy bữa qua may có các nhà hảo tâm cho gạo, mì tôm để ăn uống qua ngày. Giờ chỉ mong có tiền để chạy chữa cho chồng”, bà Vàng rưng rưng chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263.

Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM.

NGUYỄN HOÀNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mong-cuu-doi-chan-cho-chong-695913.html