Môn thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Đà Nẵng - Đề Văn không bất ngờ, nhưng khó ở phần đọc hiểu

Sáng nay, cùng với cả nước, 10.810 TS/10.855 TS đăng ký dự thi môn Văn tại Cụm thi số 4 Đà Nẵng đã có mặt tại 25 điểm thi để bước vào môn đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Văn (120 phút).

Lực lượng CA Đà Nẵng làm tốt công tác bảo vệ ANTT tại điểm thi THCS Trưng Vương.

Ngay sau khi kết thúc giờ làm bài thi, nhiều TS dự thi tại HĐT THCS Trưng Vương (Q.Hải Châu) nhận xét, với thời gian làm bài 120 phút, đề Văn năm nay tương đối dài. TS Trần Thị Tú Uyên chia sẻ: “So với đề thi Văn năm trước, đề năm nay có hơi khó. Mặc dù đề thi chỉ có 2 phần gồm phần đọc hiểu 4 câu nhỏ và phần làm Văn 2 câu nhỏ, theo em, với thời lượng làm bài 120 phút là hơi dài. Vì thế, ở phần làm Văn, em không làm hết câu 2 (phần phân tích sự đối lặp giữa vẻ đẹp chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực gia đình ở làng chài trong “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu”.

Trong khi đó, TS Phan Uyên Phương- HS lớp 12/3 trường THPT Trần Phú, thi tại HĐT Trưng Vương vừa để xét tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào ĐH khối D (ĐH Ngoại ngữ)- lại có nhận xét khác. Theo Uyên Phương, đề thi Văn năm nay không bất ngờ, có tính thời sự, nhưng cách đặt vấn đề ở phần đọc hiểu hơi khó hiểu. Theo đó, những bạn học Văn từ trung bình trở xuống sẽ làm không tốt ở phần đọc hiểu này. Đồng quan điểm với Uyên Phương, TS Nguyễn Đức Thịnh- HS trường THPT Trần Phú, thi khối A trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng- nhận xét thêm: “Phần đọc hiểu có tính vận dụng cao. Ở phần 2 làm Văn, đề ra không lạ nên với các bạn dự thi khối C, D sẽ dễ đạt điểm cao, những bạn dự thi khối A, B cũng không quá khó vì phần “Chiếc thuyền ngoài xa” có ra trong đề thi ở HKII. Còn phần tác phẩm “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam tuy nằm trong chương trình lớp 11 nhưng cũng dễ để trình bày”. Một số TS ở HĐT Trần Phú dự thi môn Văn để vừa xét tốt nghiệp vừa xét ĐH cho rằng đề thi Văn tuy không bất ngờ nhưng hay, có tính tích hợp liên môn ở phần phần đọc hiểu và nghị luận xã hội. Đặc biệt, đề thi mang tính thời sự khi yêu câu TS dựa trên bài thơ “Đánh thức tiềm lực” của Nguyễn Duy để trình bày suy nghĩ về sứ mạng đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay.

Tâm trạng khá thoải mái của các TS Đà Nẵng sau khi kết thúc giờ làm bài thi đầu tiên với môn Văn. Ảnh: P.T

Trong số 45 TS vắng thi môn Văn ở Đà Nẵng, tập trung nhiều nhất là điểm thi dành cho TS tự do ở HĐT THPT Nguyễn Hiền với 30 em vắng thi. Trong môn thi đầu tiên, không có TS vi phạm quy chế thi. Tại điểm thi trường THPT Trần Phú, phải đến 10 giờ 22 phút cổng trường mới mở. Trước đó, HĐT này đã liên tục phát loa yêu cầu 3 TS và một giám thị trở về phòng hội đồng. Trao đổi với ông Nguyễn Đình Vĩnh- Giám đốc Sở GD-ĐT TP, lý do yêu cầu 3 TS và 1 giám thị trở về phòng HĐT có thể là để kiểm tra, kiểm chứng các thông tin ở phần điền dành cho TS và giám thị mà thôi. Thời tiết Đà Nẵng sau trận mưa chiều tối qua (24-6) mát dịu, tạo điều kiện thoải mái cho TS làm bài môn Văn. Tình hình ANTT trước, trong và sau khi thi được đảm bảo.

Chiều nay, TS bước vào môn thi Toán với thời gian làm bài 90 phút (trắc nghiệm), bắt đầu giờ làm bài lúc 14 giờ 30.

P.Thủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/138_191393_de-van-khong-bat-ngo-nhung-kho-o-phan-doc-hieu.aspx