Môn thể thao dân gian táo bạo ở Quần đảo Canary: 'Bước nhảy của người chăn cừu'

Chỉ với một cây sào dài có đầu nhọn, những người chăn cừu ở quần đảo Canary di chuyển thoăn thoắt trên các vách núi đá gồ ghề.

Những ngọn đồi dốc, vách đứng sắc ngọn, địa hình đầy đá trên quần đảo núi lửa Canary (Tây Ban Nha) là thách thức với người thích tốc độ. Tuy nhiên, đó vẫn chưa là gì với những người dân bản xứ mê môn thể thao mạo hiểm mang tên Salto del pastor, (nghĩa là “những bước nhảy vọt của dân chăn cừu”).

https://dulich.petrotimes.vn/

https://dulich.petrotimes.vn/

Người chơi tăng tốc trên những địa hình mấp mô bằng cách nhảy với một chiếc sào gỗ dài có đầu nhọn hay một cây giáo. Lối di chuyển này là sở thích, dần trở thành môn thể thao mạo hiểm được thế giới biết tới nhiều hơn qua một bộ phim tài liệu mới chiếu ở liên hoan phim London Mountain. Bộ phim có tên Jurria: Guardianes del Garrote, dài 35 phút do Gran Canaria quay để kể về câu chuyện của Maestro Paco, một người chăn cừu địa phương có tên Bonifacio Francisco Garcia Lopez và đam mê cho bộ môn nhảy sào truyền thống này của ông.

https://dulich.petrotimes.vn/

Thực tế, truyền thống này đã có từ thế kỷ 15 khi thổ dân Guanche tới các đảo ở Canary sinh sống, địa hình địa thế nơi đây đòi hỏi họ phải có cách di chuyển an toàn qua các đá núi sắc nhọn. Từ cách thức di chuyển, môn nhảy sào trở thành môn thể thao truyền thống.

https://dulich.petrotimes.vn/

Để thực hiện những cú nhảy nguy hiểm trên các vách đá, người Canary phải gắn chắc đầu sào nhọn vào đất, đá rồi dùng lực tay cũng như cơ thể để khéo léo di chuyển. Vị trí tay để (gọi là manas) cũng phụ thuộc đa dạng vào cách di chuyển của người dùng sào, là leo lên, leo xuống hoặc phanh lại.

Một trong những thách thức lớn nhất khi đi bằng sào là “cú nhảy chết chóc” (tiếng địa phương là salto a regaton muerto). Thay vì đâm sào vào đất đá để lấy đà và lực trước khi nhảy, họ phải phóng nó tới một điểm muốn cắm sào và nhảy theo cảm tính.

https://dulich.petrotimes.vn/

Salto del pastor không phải lúc nào cũng là một môn thể thao. Nó đơn giản là cách đi lại thuận tiện mà những người chăn cừu ở Canary ưa chuộng khi chăn thả đàn gia súc trên núi. Bộ phim tài liệu nhắc tới một câu ngắn gọn về nghề chăn cừu: “Khi phải chăm cả đàn gia súc, bạn cũng phải học cách sống trên những bờ vực”.

Vào thập niên 1990, việc tập luyện môn nhảy sào trên núi đá này rất nguy hiểm, có thể gây chết người. Vì thế những người theo nhảy sào tự gọi mình là các jurria, thành lập một nhóm nhằm rèn luyện và bảo tồn bộ môn truyền thống này.

https://dulich.petrotimes.vn/

Juan Aleman, Chủ tịch Hiệp hội Salto del Pastor ở Canary cho biết: “Đại dịch diễn ra lại càng khuyến khích nhiều người tham gia môn thể thao mạo hiểm này. Số người vào hiệp hội tăng lên, và tôi tin là ham muốn tự do mạnh mẽ nên mọi người càng muốn ra ngoài, tới những vùng đồi núi hơn”.

https://dulich.petrotimes.vn/

Trúc Quỳnh

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/mon-the-thao-dan-gian-tao-bao-o-quan-dao-canary-buoc-nhay-cua-nguoi-chan-cuu-609837.html