'Món quà ý nghĩa ngày 8/3 là đủ tiền tặng mẹ cái gì đó giá trị'

Thay vì hy vọng được nhận quà, nhiều cô gái độc thân, độc lập về tài chính biến niềm vui ngày Quốc tế Phụ nữ thành việc mua những món quà ý nghĩa, giá trị tặng bà, mẹ.

"8/3 nói riêng và tất cả các ngày lễ khác trong năm nói chung đang trở thành một phần áp lực của mình", Linh Nga (29 tuổi, TP.HCM) nói với Zing.vn.

Linh Nga là trưởng phòng truyền thông của một công ty lớn. Cô được nhiều người chú ý vì ngoại hình ưa nhìn, tính cách thân thiện. Tuy nhiên, vì bận rộn, nên tới giờ, cô gái quê Quảng Bình vẫn chưa từng có "mảnh tình vắt vai".

8/3 năm nay giống với nhiều năm trước, Nga vẫn đi công tác như thường lệ. Cô không tham gia vào bữa tiệc của anh em công ty tổ chức. Bỏ qua mọi cuộc vui, không đợi chờ quà tặng, không hy vọng bất kể thứ gì nhưng Nga không quên gọi điện về tiệm vàng gần nhà. Cô tặng mẹ món quà là chiếc vòng cổ bằng bạch kim, trị giá 22 triệu.

Nói với Zing.vn, Linh Nga bày tỏ thẳng thắn: "Mấy năm trước cứ đến 8/3, 20/10, mình cũng tủi thân lắm. Giờ lớn rồi, thấy việc mua quà tặng mẹ mà mẹ vui là mình vui. Cần gì ai tặng, độc thân cũng được mà".

8/3 thay vì đợi người khác tặng quà, có thể biến niềm vui của bản thân thành việc tặng quà cho bà, cho mẹ. Ảnh: Vecteeczy.

8/3 thay vì đợi người khác tặng quà, có thể biến niềm vui của bản thân thành việc tặng quà cho bà, cho mẹ. Ảnh: Vecteeczy.

Không riêng Linh Nga, nhiều cô gái độc thân khác cũng cho rằng vui hay buồn là do chính mình lựa chọn. Nếu còn độc thân, thay vì đợi chờ quà tặng từ ai đó, bạn hãy cố gắng kiếm tiền để tặng quà cho bà, cho mẹ.

"Dùng thành quả do chính mình làm ra để báo hiếu bà, mẹ là một cảm giác thú vị lắm".

Không nên phụ thuộc cảm xúc của bản thân vào người khác

8/3 năm ngoái, món quà Linh Nga gửi đến mẹ là chiếc tủ lạnh trị giá 15 triệu đồng. Ngày đó, 9X có chuyến công tác tại Phú Quốc nên đặt shipper giao hàng tới tận nhà.

"Mẹ mình nói muốn đổi tủ từ lâu rồi, mình nghĩ tặng mẹ chiếc tủ đó là cả nhà cùng được sử dụng và mẹ sẽ rất vui", 9X chia sẻ.

Sau gần 10 năm sống xa gia đình, Linh Nga chưa một lần quên tặng quà mẹ vào ngày lễ. Khi còn là sinh viên, cô thường tặng mẹ kem dưỡng da, kẹp tóc, có khi là chiếc áo trị giá vài trăm nghìn. Tới khi đi làm, Nga nhớ đến mẹ bằng những món đồ giá trị hơn.

"Mẹ mình luôn nói đừng mua gì phí phạm, giữ tiền mà cưới chồng. Nhưng mình nghĩ đồ cần thiết thì không có gì là phí cả và một năm cũng chỉ có vài ngày".

Khi được hỏi về cảm giác tủi thân, Linh Nga thẳng thắn thừa nhận có không ít lần cô cảm thấy cô đơn, buồn bã khi bạn bè xung quanh ai cũng có quà lớn, quà nhỏ. Tuy nhiên, cảm giác nào rồi cũng sẽ quen và đôi khi, tủi thân chính là động lực để cố gắng.

Linh Nga nói thêm, quà cáp chỉ là hình thức để thể hiện tình cảm nên không quan trọng trị giá bao nhiêu.

"Tình cảm của mình đặt vào món quà tặng mẹ mới là quý giá. Đôi khi chỉ cần cuộc điện thoại gọi về chúc mừng cũng rất đặc biệt rồi".

"Tình cảm của mình đặt vào món quà tặng mẹ mới là quý giá", Linh Nga chia sẻ với Zing.vn.

"Không ai tặng thì mình tự mua"

Tuyết Ly (sinh năm 1996) - designer của một công ty phần mềm - vui vẻ chia sẻ với Zing.vn về món quà tự tặng cho bản thân vào ngày 8/3 năm nay.

Cô tự mua chiếc laptop mới để phục vụ công việc, trị giá 29 triệu đồng.

Đây là "8/3 độc thân" thứ tư của Tuyết Ly sau khi cô kết thúc mối tình đầu vào năm 2016. Ly chưa quên cảm giác trống vắng, cô đơn đến tận cùng khi trải qua ngày 8/3 và ngày sinh nhật không hoa, không quà.

Nhớ lại kỷ niệm, cô kể: "Sinh nhật mình ngày 9/3 nên bạn trai cũ thường gom tổ chức chung, cũng khá hoành tráng. Mất 2 năm sau chia tay, mình mới ổn định được tâm lý".

Tuyết Ly nói thêm, Ly của bây giờ đã khác hẳn ngày xưa. Cô không còn cảm giác chờ đợi, hy vọng, mong muốn điều gì khi ngày Quốc tế Phụ nữ sắp tới. Ly hiểu rằng, vui hay buồn đều do chính mình, bớt trông chờ, bớt hụt hẫng.

Thay vì đợi ai đó tặng quà, 9X biến niềm vui của bản thân thành việc tự tặng cho chính mình món quà ý nghĩa.

"Mình là người biết rõ mình cần gì, thích gì nhất nên đợi người khác làm gì, tự thân vận động thôi".

Giống với Tuyết Ly, Ngọc Anh (sinh năm 1997) cũng có suy nghĩ tương tự.

Ngọc Anh có người yêu 3 năm, tuy nhiên, cô vui vẻ chia sẻ rằng nửa kia là người "vô tâm nhất quả đất" thế nên tự chuẩn bị quà cho mình vẫn là phương án tốt nhất.

8/3/2018, Ngọc Anh từng khóc liền cả tiếng đồng hồ khi đến cuối ngày, cô vẫn chưa nhận được một lời chúc, một bó hoa hay một món quà gì từ người yêu.

Thay vì đợi chờ quà từ bạn trai, nhiều cô gái chọn cách tự yêu thương chính mình. Ảnh: Vectorstock.

Sau lần đó, 9X nhận ra rằng không thể mãi trông đợi vào niềm vui mà người khác mang tới. Cô chọn cách tự tạo hạnh phúc cho chính mình.

8/3 năm nay, Ngọc Anh đã kịp order cho mình chiếc vòng cổ yêu thích. Cô cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng và không còn hy vọng gì ở bạn trai.

"Có tặng thì tốt, không thì thôi. Mình cũng tự mua cho mình rồi. Từ khi suy nghĩ kiểu này mình thấy sống đơn giản hơn rất nhiều".

Trúc Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mon-qua-y-nghia-ngay-83-la-du-tien-tang-me-cai-gi-do-gia-tri-post1055911.html