Món quà nghĩa tình gửi tặng thân nhân gia đình liệt sĩ Đặng Anh Quân

Đoàn công tác Cục Đối ngoại, Bộ Công an đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình liệt sĩ Đặng Anh Quân và nhận đỡ đầu cháu Đặng Tài Tuệ, con trai liệt sĩ Đặng Anh Quân.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2022), chiều 17/8, Đoàn công tác Cục Đối ngoại cùng đại diện lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy đã đến thăm hỏi, thắp hương tri ân, bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh của liệt sĩ Đặng Anh Quân trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, tại 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vừa qua.

Thắp nén tâm nhang tưởng nhớ người đồng đội, Thượng tá Lê Hoàng Dương, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại chia sẻ, sự hy sinh của liệt sĩ Đặng Anh Quân là tổn thất to lớn của lực lượng CAND, gia đình, người thân và đồng chí, đồng đội.

Đoàn công tác trao tặng tiền hỗ trợ cháu Đặng Tài Tuệ.

Đoàn công tác trao tặng tiền hỗ trợ cháu Đặng Tài Tuệ.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Cục Đối ngoại, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cục và gia đình liệt sĩ Đặng Anh Quân đã ký Bản giao ước về việc nhận đỡ đầu cháu Đặng Tài Tuệ, con trai thứ hai của liệt sĩ Đặng Anh Quân theo Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an phát động; trao số tiền hỗ trợ đợt 5 tháng (từ tháng 7 đến - 12/2022) là 7,5 triệu đồng. Theo đó, Cục Đối ngoại sẽ hỗ trợ gia đình chăm sóc cháu Tuệ từ nay đến năm cháu tròn 18 tuổi với khoản hỗ trợ 1,5 triệu đồng mỗi tháng, tổng thời gian hỗ trợ là 5 năm 4 tháng.

Xúc động trước tình cảm của Đoàn công tác, bà Trần Thị Thủy, mẹ liệt sĩ Đặng Anh Quân chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo và CBCS Cục Đối ngoại đối với gia đình và cá nhân cháu Đặng Tài Tuệ. “Điều an ủi lớn nhất đối với gia đình và người thân ở lại chính là được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận xứng đáng những hy sinh của các chiến sĩ Công an vì bình yên cuộc sống”, bà chia sẻ.

Trước tình cảm và sự hỗ trợ ý nghĩa của Cục Đối ngoại đối với gia đình trong việc nuôi dạy con, chị Nguyễn Thu Huyền, vợ liệt sĩ Đặng Anh Quân xúc động cho biết: “Tình cảm của đồng chí, đồng đội đối với gia đình là nguồn động lực to lớn để tôi cố gắng thay chồng nuôi dạy các con trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội”.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/mon-qua-nghia-tinh-gui-tang-than-nhan-gia-dinh-liet-si-dang-anh-quan-i664388/