Món quà gây 'choáng' của cháu dâu tương lai

Từng bị gọi là mọt sách và cù lần vì từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Lên đại học, tôi quyết tâm cưa bằng được một cô nàng hot girl để bạn bè tha hồ 'lác mắt'.

Sau nhiều nỗ lực nhằm cải thiện ngoại hình, năm cuối đại học tôi đã gặp nàng. Lúc mới quen, ấn tượng đầu tiên của tôi về nàng là một cô gái hiền dịu, dễ thương và ngây thơ.

Mỗi khi gặp nhau, nàng đều thẹn thùng, ít nói, chỉ ngồi cười mỉm, che miệng rất dịu dàng. Đi ăn với tôi, nàng ăn như mèo, nhỏ nhẹ và ăn ít. Nhìn nàng nhỏ xinh và yếu ớt, tôi thấy rất đáng yêu.

Vì là hot girl nên rất nhiều tạp chí và shop thời trang mời nàng chụp ảnh mẫu, những ngày đưa rước nàng làm tôi mệt phờ, nhưng tôi không khỏi tự hào vì ngồi sau và ôm lấy eo mình chính là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Bất kể sáng, trưa, chiều, tối, thậm chí đêm khuya, hễ nàng gọi là tôi vùng dậy, sẵn sàng phi đến để chứng tỏ độ ga lăng của mình.

Một đêm giữa mùa đông rét buốt, nàng đòi ăn kem sầu riêng, tôi phóng như một thằng điên, đập cửa 9 cái tiệm kem mới có người đồng ý bán cho tôi. Rất nhanh chóng, tôi "ship" đến thẳng nhà nàng. Nàng mở cửa, đón lấy hộp kem, đôi môi cherry cong lên: "Thương anh quá, anh lại vất vả vì em rồi". Tôi cười xòa: "Em đẹp, em có quyền mà, lần sau muốn ăn cái gì em cứ gọi anh".

Càng "nổi tiếng", độ điệu của nàng càng tăng. Mỗi khi nói chuyện, nàng thường phồng má, tròn mắt, chu mỏ. Giọng điệu của nàng cũng thay đổi, kiểu õng ẹo, cố uốn cho cao vút, trong vắt, tưởng là ngây thơ, trong sáng như trẻ con nhưng thực sự chất giọng nàng không phù hợp nên đôi khi nghe hơi... chói tai.

Có lần tôi cùng nàng đến rạp chiếu phim, chỗ ngồi tít trong nên phải đi qua nhiều người khác. Lúc đi ngang trước mặt người khác, hễ đụng con trai thì nàng cất giọng dẻo quẹo và nũng nịu để xin nhường đường. Nhưng đụng con gái thì nàng đanh mặt, lại còn cao giọng: "Ngồi kiểu gì mà chắn hết cả lối đi của người ta".

Dù đôi lúc nàng khiến tôi ái ngại với những người xung quanh nhưng tình yêu của tôi dành cho nàng không hề thay đổi.

Bố mẹ và ông bà nội biết tôi săn đón nàng từ lâu, nhưng phải đợi đến khi tôi tốt nghiệp đại học, bố tôi mới lên tiếng: "Hôm nào Hách đưa bạn về nhà giới thiệu cái nhỉ?". Tôi gãi đầu: "Cứ từ từ bố ạ, cô ấy chưa chuẩn bị tinh thần về nhà mình đâu".

Bố tôi chau mày: "Sao thế? Bố mẹ đã nói chuyện gì đâu, chỉ là bảo con đưa nó về đây xem mặt mũi, tính nết ra sao thôi mà". Tôi chạy lại gần bố, thì thào: "Bố yên tâm, cô ấy rất xinh, lại hiền nữa". Dù tôi nói thầm nhưng bà nội vẫn nghe được, bà bảo: "Trông mặt mà bắt hình dong, cháu cứ đưa nó về đây để bà có dịp tỉ tê với cháu dâu tương lai xem nào".

Chiều theo mong muốn của gia đình, tôi ra sức thuyết phục nàng: "Em ơi, em về nhà anh một lần để mọi người biết mặt nhé. Nhà anh ai cũng dễ tính, đặc biệt là ông bà anh". Tưởng nàng đành hanh này nọ, ai ngờ nàng đồng ý ngay với một thái độ hết sức ngọt ngào: "Dạ, anh thu xếp đi, cuối tuần này em về nhà anh chơi".

Tôi đến đón nàng, dặn dò cẩn thận: "Ông bà và bố mẹ anh nhắn em cứ đến người không thôi, không cần quà cáp làm gì, tình cảm mới là điều đáng quý". Nàng đánh tôi một cái rõ đau: "Anh khờ thật đấy, mọi người nói thế mà anh tưởng thật à? Cháu dâu tương lai đến ra mắt nhà chồng mà không mang theo quà thì mất điểm lắm". Tôi cười hề hề: "Thật à? Anh làm gì có kinh nghiệm, thế em chuẩn bị cái gì thế? Anh thấy em đi người không mà".

Nàng vỗ bồm bộp vào chiếc túi xách nhỏ xíu: "Quà ở trong này". Không rõ nàng định biếu ông bà và bố mẹ tôi thứ gì mà lại nhét vừa cái túi xách tay như thế, nhưng tôi không dám thắc mắc nhiều, sợ nàng lại dở chứng "đành hanh" giữa đường thì hỏng việc.

Tôi để ý, trong lúc trò chuyện với ông và bà bố mẹ tôi, nàng rất lễ phép và giọng cũng không quá điệu. Tôi hết sức hài lòng với cách thể hiện vừa phải của nàng, nhưng chẳng hiểu sao tối hôm đó, bà tôi thẳng thừng tuyên bố: "Không duyệt được". Tôi cuống quýt hỏi: "Sao thế bà? Diệu nói gì không phải với bà ạ?". Bà tôi chìa ra chiếc phong bì, bảo: "Đây, cháu xem, nó đưa cho ông bà ảnh kèm chữ ký, nó còn bảo không mấy khi cháu ký tặng khán giả đâu ạ".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/mon-qua-gay-choang-cua-chau-dau-tuong-lai-uW26B9PMg.html