Món quà của lính đảo

Trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa, chúng tôi có dịp đến thăm đảo Đá Thị. Sau các tiết mục văn nghệ do đoàn văn công biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ trên đảo, bất ngờ, một chiến sĩ trẻ tặng mỗi thành viên trong đoàn công tác một bông hoa, cùng với những lời nói thật mộc mạc:

“Các cô, các chú ra thăm đảo, chúng con chẳng có gì, xin tặng mỗi người một bông hoa làm quà. Hoa tuy không đẹp, nhưng tự tay chúng con làm ra. Đây là tấm lòng của đảo xa gửi về đất liền”.

Cầm bông hoa của lính đảo tặng, chúng tôi nghẹn ngào, xúc động và có đôi chút bất ngờ. Bởi màu sắc của hoa thì vẫn rực rỡ, nhưng hơi nặng so với các loại hoa tự làm khác. Như hiểu được thắc mắc của mọi người, chiến sĩ trẻ đứng lên giải thích: “Thưa các cô, các chú! Bông hoa này thực chất là vỏ của con ốc biển. Khi nhặt về, chúng con rửa sạch, đánh bóng, tô sơn, rồi dùng dây thép chế thêm phần cuống để gần giống như bông hoa thật vậy”.

Mang theo món quà trở về đất liền, chúng tôi không chỉ thầm cảm phục ý chí, nghị lực của những người lính ngày đêm canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn khâm phục những đôi bàn tay khéo léo, tài hoa của họ để tạo nên những bông “hoa biển” thật đẹp giữa trùng khơi bốn bề sóng nước.

THANH SANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/mon-qua-cua-linh-dao-557704