Món quà của bố

Trung thu năm nay đã qua hơn một tháng, nhưng mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy có lỗi với cô con gái nhỏ, bởi đã mấy lần tôi hứa với con: 'Con ở nhà ngoan nhé, Trung thu, bố sẽ về thăm và có quà cho con…', vậy mà chưa Tết Trung thu nào tôi về với con được.

Do yêu cầu nhiệm vụ, tôi thường xuyên phải xa gia đình, những lần được về tranh thủ trong năm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để động viên gia đình, những dịp lễ tết, tôi thường gọi điện thoại về trò chuyện, trêu đùa với con và hứa nhiều điều. Những lúc như thế, con gái vui lắm, khoe với tôi rất nhiều chuyện. Nghe những lời con kể, tôi cảm thấy thật ấm áp.

Con gái tôi cũng lớn dần theo năm tháng, đã hiểu chuyện bố xa nhà vì nhiệm vụ. Trung thu vừa rồi, tôi gọi điện thoại về hỏi: “Con thích quà gì bố mua cho nào?”. Con gái khiến tôi bất ngờ khi nói: “Bố ơi! Những lần trước bố mua nhiều đồ chơi đẹp cho con rồi. Năm nay con muốn bố mua một con gấu bông màu vàng thật to”. Tôi gặng hỏi thêm mới biết, thì ra những lần trước “bà xã” tôi luôn để ý đến lời hứa của tôi với con nhỏ. Có lẽ, biết tôi không về được nên cô ấy đã mua cho con gái những món đồ chơi mà cháu thích. Cháu kể: “Năm nào bố cũng có quà cho con mà. Mẹ bảo quà Trung thu bố gửi từ đơn vị về cho con đấy, còn có cả thiệp chúc mừng nữa, đẹp lắm bố ạ!”. Nghe con gái hồn nhiên kể chuyện, tôi thấy nghẹn trong lòng.

Vậy là Trung thu năm nay, khi đơn vị tôi hành quân qua trung tâm thị trấn, tranh thủ lúc đơn vị dừng nghỉ, tôi vào siêu thị mua một chú gấu bông gửi về nhà tặng con. Nhận được quà, hai mẹ con vui lắm, như có tôi ở nhà vậy. Đúng đêm hội trăng rằm, tôi gọi điện về. Nghe tiếng cười hạnh phúc của con qua điện thoại, tôi thấy thật ấm lòng và thầm hứa: "Dù không có mặt ở nhà, nhưng nhất định bố sẽ luôn mang đến cho con niềm vui".

TRẦN QUANG ĐÔNG

Hòm thư 2EB-28, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/mon-qua-cua-bo-552918