Món quà âm nhạc đầu xuân của 4 thầy trò

Từ ý tưởng tổ chức một chuỗi chương trình dành cho khán giả yêu âm nhạc Thủ đô, những người yêu âm nhạc thực sự, đắm say âm nhạc thực sự nhưng không có nhiều tiền để mua vé thưởng thức các chương trình hoành tráng, 4 thầy trò NSƯT Đức Long, ca sĩ Minh Thu, Ánh Tuyết, Bách Nguyễn đã tổ chức rất thành công show diễn đầu tiên mang tên 'Khi gió mùa về' vào cuối năm ngoái.

Đầu xuân năm nay, họ tiếp tục trở lại với công chúng bằng show diễn "Khi xuân thức giấc".

"Khi xuân thức giấc" là cuộc rong chơi với mùa xuân của các nghệ sĩ Hà Nội, những người mà cuộc đời đã gắn liền với âm nhạc, và âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất của họ. Đây được xem như một món quà đặc biệt gửi tặng công chúng Thủ đô, nhất là phái nữ nhân ngày mùng 8-3 sắp tới.

"Khi xuân thức giấc sẽ diễn ra vào 20h ngày 8-3, sẽ là những ca khúc hay nhất, đẹp nhất về mùa xuân, được hòa âm phối khí trong một tinh thần hoàn toàn mới. Liveshow vẫn được đồng hành cùng các gương mặt quen thuộc như đạo diễn Phạm Lê Nam, Giám đốc âm nhạc Vũ Huyền Trung, Thiết kế mỹ thuật Hương Color và MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng.

Ê kíp thực hiện chương trình “Khi xuân thức giấc”.

Ê kíp thực hiện chương trình “Khi xuân thức giấc”.

NSƯT Đức Long chia sẻ, ê kíp muốn mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật đích thực với tính tương tác cao giữa nghệ sĩ và khán giả. Chất lượng âm nhạc sẽ được đưa lên hàng đầu, nhưng giá vé phải ở mức vừa phải để ai cũng có thể thưởng thức âm nhạc tại nhà hát. Mặc dù vậy, tính sang trọng và sáng tạo không thể bỏ qua.

Ca sĩ Ánh Tuyết, thành viên của nhóm bốn người nói về ý tưởng thực hiện chương trình: "Hiện nay, các chương trình truyền hình thực tế đang làm mất đi không gian sân khấu thực sự. Công chúng đang dần dần ngại đến nhà hát mà thích các minishow ở phòng trà.

Tuy nhiên một chương trình âm nhạc ở phòng trà thì không thể đáp ứng được các tiêu chí nghệ thuật, âm thanh một cách nghiêm túc. Ở trên sân khấu lớn, sự tương tác thăng hoa giữa đôi bên, người hát và người nghe sẽ lớn hơn, chất lượng âm thanh cũng tốt hơn.

Chúng tôi muốn tạo một sân chơi để cho người hưởng thụ âm nhạc được lợi nhiều hơn. Họ chỉ phải bỏ một khoản tiền mua vé ngang với đến phòng trà, nhưng được thưởng thức âm nhạc ở sân khấu lớn".

Ca sĩ Ánh Tuyết - thành viên cũ của nhóm nhạc “Con gái”.

Ca sĩ Minh Thu bày tỏ: "Đây là một chương trình bậc trung, không phải bậc trung về nghệ thuật mà về giá vé để cho những người yêu nghệ thuật đều có thể tham gia mà không cần phải chi trả quá nhiều tiền. Đối với các nghệ sĩ chúng tôi mà nói, những liveshow của riêng như thế này rất có ý nghĩa, vì nó sẽ là những chương trình mang cá tính riêng.

Ca sĩ Bách Nguyễn.

Chúng tôi được hát những ca khúc mà chúng tôi thích, được thoải mái với các ý tưởng của mình, tha hồ sáng tạo, chứ không giống như khi tham gia các show diễn khác đôi khi chúng tôi không được hát những bài mình thích, hay phải tuân thủ những yêu cầu của nhà tổ chức."

Để tự do thực hiện những ý tưởng nghệ thuật của mình, cả nhóm đã rất nỗ lực thu vén, lo toan mọi vấn đề. Bởi vì không có nhà tài trợ, nên các nghệ sĩ sẽ phải tự bỏ tiền túi mình ra để chuẩn bị các khâu. Cuộc chơi nghệ thuật khá tốn kém, nhưng họ tự tin rằng khán giả sẽ không phụ công họ.

Bằng chứng là trong show diễn đầu tiên, vé đã được bán hết, nhà hát Tuổi trẻ chật kín khán giả. Lãi nhiều thì chưa có, nhưng chắc chắn là không lỗ khi được khán giả nhiệt tình ủng hộ.

NSƯT Phạm Lê Nam, đạo diễn của chương trình cho hay: "Nếu mà cứ lỗ thì chúng tôi không có đủ khả năng để chơi một cuộc dài hơi. Chúng tôi chưa dám nói gì nhiều vì mới có show diễn đầu tiên được tổ chức và bây giờ là show diễn thứ 2. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin rằng những gì mình làm đủ sức để gây một sự xúc động trong lòng công chúng. Ngoài ra, đây còn là nơi để những giọng hát hay Hà Nội có thể đến chơi. Ở đây, họ được sống thực sự với đam mê của mình, được biểu diễn những gì hợp với sở trường của mình nhất, không phải chạy theo các yếu tố thương mại".

NSƯT Đức Long.

Ca sĩ Minh Thu.

Giọng ca lãng tử Bách Nguyễn hào hứng với chương trình sắp diễn ra: "Khi xuân thức giấc" diễn ra vào đúng thời điểm đón xuân, khi những lộc non đua nhau bung tỏa dưới nắng, cũng là lúc mùa xuân ào về trên khắp các nẻo đường Hà Nội. Xuân là hy vọng, vì thế tình yêu giữa mùa xuân dường như cũng lung linh và ngọt ngào hơn, tan chảy và thấm đẫm sự lãng mạn, nồng nàn hơn bao giờ hết.

Khí hậu Hà Nội luôn chất chứa và hun đúc cho con người ta nhiều cung bậc cảm xúc tận cùng: mùa Đông lạnh đến tái tê, mùa Hè bỏng gắt, mùa Thu dịu dàng và mùa Xuân yêu thương. Tiết Xuân của Hà Nội đã khiến bao tác phẩm thơ nhạc ra đời và sống mãi với thời gian.

Những người nghệ sỹ của Thủ đô Hà Nội lại một lần nữa để lòng mình xao động theo cảm xúc của mùa Xuân để biến mình thành cây cỏ hồn nhiên, thành những giọt sương ban mai tinh khôi và bay lên với khát khao tự do, khát khao sống và tận hưởng những ngọt ngào nhất của vũ trụ.

Chính vì vậy, các ca khúc được lựa chọn cho liveshow "Khi xuân thức giấc" cũng tràn ngập sắc xuân như : "Mùa chim én bay", "Hơi thở mùa xuân", "Em đã thấy mùa xuân chưa", "Mộng chiều xuân", "Ước mơ", "Thương nhau ngày mưa", "Tháng tư về", "Kiếp nào có yêu nhau"…

Thực tế cho thấy, Hà Nội mấy năm nay nở rộ các live show âm nhạc. Tuy nhiên, mới chỉ có một bộ phận khán giả có mức thu nhập cao mới đủ điều kiện tiếp cận, thưởng thức các chương trình ca nhạc này. Với giá vé cao nhất lên tới 6 triệu đồng 1 cặp, thì một bộ phận lớn những người yêu âm nhạc thủ đô đang bị "bỏ lại phía sau".

Đấy là giới sinh viên, công chức nhà nước, người cao tuổi về hưu. Với thu nhập của mình, họ không thể nào đến nhà hát để xem các chương trình nghệ thuật có mức độ đầu tư hoành tráng, các ngôi sao cát xê khủng đến biểu diễn. NSƯT Đức Long và các học trò của ông đã nhìn thấy khoảng trống này, và muốn "điền" tên mình vào khoảng trống đó. NSƯT Đức Long nói: "Hà Nội có rất nhiều giọng hát hay.

Họ có thể không phải là "ông sao" hay "bà sao". Có thể họ làm công ăn lương trong các đơn vị nghệ thuật nhà nước, chủ yếu biểu diễn phục vụ các chương trình của đơn vị. Họ không có nhiều chiêu trò, không phát ngôn gây sốc, không bon chen để có vị trí này vị trí kia.

Tên tuổi của họ có thể không gắn liến với thị trường nghệ thuật giải trí. Khán giả không phát cuồng họ như kiểu các ngôi sao giải trí. Nhưng họ là những nghệ sĩ được đào tạo bài bản trong các trường âm nhạc, có chất giọng tốt và thực sự là hát rất hay.

Như ca sĩ Bách Nguyễn chẳng hạn, tên tuổi thì không phủ sóng trong khán giả hay trên truyền thông, nhưng tôi là một người thầy dạy thanh nhạc của anh ấy, tôi khẳng định Bách Nguyễn có một giọng hát hay vô cùng. Cách hát của anh ấy vừa lãng tử, vừa có chất đời, giàu tự sự, nghe rất thích.

Những nghệ sĩ như vậy họ yêu nghề lắm, họ cần một sân chơi đúng nghĩa để được thể hiện niềm đam mê, nhiệt huyết của mình. Các nhà tổ chức, các bầu sô, mặc dù biết họ hát hay, nhưng sẽ không mời họ vào chương trình của mình. Vì những chương trình mang tính thương mại thì cần các ngôi sao, những người tên tuổi phải rầm rộ, có khi là rầm rộ chỉ bằng xì căng đan thôi.

Đạo diễn Phạm Lê Nam.

Nhưng những người "rầm rộ" thì đánh trúng tâm lý hiếu kỳ, tò mò của công chúng, và vé bán chạy hơn. Chúng tôi làm chương trình này chính là để dành cho những nghệ sĩ "không rầm rộ" tên tuổi, nhưng có nghề, có tài, có tư chất âm nhạc.

Với hy vọng "đánh thức" được nghệ sĩ và cả công chúng, nhóm làm chương trình tin tưởng họ sẽ tạo ra được một thói quen cho công chúng thủ đô, là thói quen đến nhà hát thưởng thức âm nhạc.

Trước đây, người Hà Nội đã từng có thói quen này. Cuối tuần họ thường đến nhà hát để nghe nhạc hoặc xem kịch. Nhưng nay vì nhiều lý do khác nhau, thói quen này đang dần biết mất. Một chương trình chất lượng nghệ thuật tốt và giá vé phù hợp với thu nhập của phần lớn người dân, đấy là cách tốt nhất để kéo họ đến nhà hát.

Mặc dù hôm nay mọi người thậm chí có thể nghe và xem âm nhạc miễn phí ngay trong phòng ngủ của mình, trên một thiết bị thông minh như điện thoại hay Ipad, hoặc truyền hình, nhưng việc xúng xính áo quần đến Nhà hát, thưởng thức một chương trình nghệ thuật với âm thanh, hình ảnh trực tiếp, sống động sẽ vẫn luôn là một niềm vui, một cảm xúc không gì đánh đổi được.

"Chúng tôi yêu âm nhạc và muốn mang tình yêu đó lan tỏa đến công chúng"- NSUT Đức Long nhấn mạnh trong buổi họp báo ra mắt chương trình chiều 13/2 vừa qua.

Linh Hương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/giai-tri-the-thao/mon-qua-am-nhac-dau-xuan-cua-4-thay-tro-533225/