Món quà 20/11 và cách tặng 'có một không hai' của học trò vùng cao

Món quà đặc biệt ngày 20/11 của các em học sinh Trường Tiểu học San Sả Hồ 2 (Sa Pa, Lào Cai) tặng cho các thầy cô giáo cắm bản đã khiến cho người được may mắn ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi ấy không khỏi bồi hồi.

Câu chuyện này được anh Nguyễn Kiên (Hà Nội) chia sẻ trên mạng xã hội hôm 18/11 nhân dịp 20/11/2018.

Theo anh Kiên, sự việc này anh được chứng kiến trong một chuyến đi trao tặng các phần quà từ thiện tại Trường Tiểu học San Sả Hồ 2 (Sa Pa, Lào Cai) vào dịp ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2015.

Ngay từ sáng sớm ngày 21.11 anh đã cùng với cô giáo lên điểm trường. Cái lạnh của vùng cao những ngày đầu đông đã bắt đầu và con đường đi lên điểm trường khá khó những tưởng khiến cho người ta trở nên ngại ra ngoài hơn. Thế nhưng, dọc con đường đi lên điểm trường ấy, anh được chứng kiến cảnh những học sinh đang lúi húi trong các bụi cây ven đường rồi tỏa nhau ra leo lên cả đồi núi để hái hoa.

Các em học sinh tỏa đi khắp rừng hái hoa. Ảnh: Nguyễn Kiên

Sau đó, các em ngồi ngay bên vệ đường để bó hoa. Ảnh: Nguyên Kiên

Nào là hoa mua, hoa ngũ sắc, lá dương xỉ… muôn loài hoa dại trong rừng được các em hái về. Sau khi cảm thấy đã đủ các em ngồi ngay bên vệ đường bó hoa lại. Những cành hoa, lá dại được các em nâng niu, xếp lại gọn gàng rồi cũng được quấn lại bởi những chiếc dây cây rừng. Thậm chí có em con tận dụng cả chiếc túi bóng để bó hoa thay thế cho bóng kính, giấy gói hoa như các cửa hàng hoa dưới miền xuôi.

Tò mò vì chưa hiểu vì sao các bé lại hái hoa nhiều vậy nhưng cảnh mà anh chứng kiến đầy xúc động sau đó đã cho anh câu trả lời. Dọc đường đấy có em học sinh đứng chờ cô giáo để tặng cô giáo bó hoa rừng mình vừa hái được, còn có em lại mang bó hoa mình lên đến tận điểm trường để tặng cô giáo.

Thì ra, vào ngày chính lễ ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 các em được nghỉ, các cô giáo cắm tại điểm bản về dự lễ Mít tinh tại điểm trường chính, nên dù đã là ngày 21 rồi nhưng khi biết các thầy cô vẫn lên điểm trường các em đã dậy sớm để hái hoa tặng cô.

"Giờ hỏi mình cảm xúc như thế nào mình không thể nói được, chỉ khi bạn được chứng kiến cảnh đó, nhìn thấy các em tỉ mỉ, tẩn mẩn trân trọng nâng niu cành hoa, rồi nhìn vào ánh mắt chúng thì sẽ hiểu tình cảm của các em dành tặng cho cô thầy như thế nào" - Anh Kiến chia sẻ.

Bạn nhỏ hái hoa rừng, chặn đường cô tặng hoa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Kiên

Những loài hoa dại trở thành bó hoa xinh đẹp dâng tăng thầy cô cắm bản. Ảnh Nguyễn Kiên.

Các bạn nhỏ mang hoa rừng tới điểm trưởng lẻ tặng cô. Ảnh: Nguyễn Kiên

Bó hoa được các bạn nhỏ nâng niu. Ảnh Nguyễn Kiên

Bảo Yến

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/mon-qua-20-11-va-cach-tang-co-mot-khong-hai-cua-hoc-tro-vung-cao-931721.html