'Món ăn tinh thần' không thể thiếu mỗi ngày

Trung úy Bùi Thanh Hưng, Trung đội trưởng Trung đội Vệ binh, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) chia sẻ: 'Trong nhiều báo, tạp chí được phát hành hiện nay, Báo Quân đội nhân dân được coi là 'kênh thông tin' hấp dẫn và trở thành món ăn tinh thần mỗi ngày của cán bộ, chiến sĩ đơn vị'.

Đại úy Hà Thị Kim Cúc, nhân viên nhà khách của lữ đoàn cho biết: “Tôi thích nhất chuyên mục “Tình yêu chiến sĩ”, những câu chuyện “vợ giáo viên, chồng bộ đội”, “vợ chồng bộ đội” làm tôi nhớ lại kỷ niệm ngày hai vợ chồng yêu nhau. Ngoài ra còn không ít câu chuyện dung dị, sâu đậm nghĩa tình là hình mẫu để sĩ quan trẻ học tập trong việc lựa chọn bạn đời, xây dựng tổ ấm gia đình phù hợp”. Thiếu tá Đoàn Thanh Hà, nhân viên thư viện kể: “Cá nhân tôi rất thích chuyên trang “Tuổi trẻ với Tổ quốc”. Cũng chuyên mục này, mỗi lần bộ đội đến đọc sách, báo, tôi quan sát thấy nhiều chiến sĩ trẻ thích thú đọc các bài viết trong chuyên trang, Họ cho rằng, nội dung các bài viết phong phú, góp phần giáo dục truyền thống, hun đúc tinh thần yêu nước và đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người trước công việc được giao”.

Là sĩ quan trẻ làm công tác tuyên huấn, Trung úy Đặng Văn Đồng, Phòng Chính trị lữ đoàn cho biết: “Những bài viết trong các cuộc thi như: “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, “Nước Nga trong trái tim tôi”… luôn hấp dẫn tôi. Với trang "Ý kiến chiến sĩ" cũng vậy, qua trang báo, cán bộ, chiến sĩ có dịp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình và những kiến nghị để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội”.

MAI THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mon-an-tinh-than-khong-the-thieu-moi-ngay-623005