'Môi trường bộ đội giúp con trai tôi trưởng thành'

Những ngày nghỉ lễ vừa qua, tôi tranh thủ về quê thăm gia đình, người thân, hàng xóm láng giềng... Biết tôi về, chị Nguyễn Thị Vui-người hàng xóm nhiều năm gắn bó-sang chơi. Trong câu chuyện với tôi, chị không giấu được niềm hạnh phúc khi kể về sự tiến bộ của cậu con trai Lê Trung Hiếu, nhập ngũ tháng 2-2020, hiện đang huấn luyện ở Lữ đoàn Đặc công 113 (Binh chủng Đặc công).

Là một thanh niên lớn lên trên miền quê nghèo Nam Định, học hết THPT, Hiếu sớm xa nhà theo bạn bè lên thành phố lập nghiệp. Thu nhập không cao, lại phải lo bao nhiêu khoản chi phí sinh hoạt khiến Hiếu làm rất nhiều nghề mà cuộc sống vẫn khó khăn. Nghe lời động viên của gia đình, đặc biệt là từ mẹ, Hiếu trở về quê, viết đơn xin nhập ngũ. Chị Vui kể, hồi còn ở nhà, cậu con trai đôi khi làm vợ chồng chị khá phiền lòng. Vậy mà chỉ sau mấy tháng được rèn luyện trong môi trường quân đội, Hiếu đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Đều đặn cứ thứ bảy hằng tuần, Hiếu gọi điện thoại về nhà, hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và chuyện học hành của em gái. Xa nhà đúng đợt dịch Covid-19 bùng phát, Hiếu chủ động liên lạc, chia sẻ với người thân trong gia đình cách phòng, chống dịch mà đơn vị đang áp dụng; không quên dặn dò bố mẹ và em gái nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài và rửa tay thường xuyên hơn; khoe với bố mẹ tấm thẻ bảo hiểm y tế được Bộ Quốc phòng cấp cho thân nhân chiến sĩ đã được cậu gói ghém cẩn thận, chờ có dịp gửi về.

Chị Vui bảo, từ ngày con lên đơn vị, do dịch bệnh nên vợ chồng chị mới lên thăm con được một lần. Nhìn con khỏe mạnh, chững chạc, lại được rèn luyện trong môi trường tốt, anh chị thấy quyết định của mình thật sáng suốt. Tôi thân quen với chị Vui đã nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của chị rạng rỡ như khi nhắc về cậu con trai. Chị nhắc đi nhắc lại: “Chúng tôi sinh ra con, nuôi nấng con, nhưng môi trường bộ đội mới thực sự giúp con trai tôi trưởng thành!”.

LAN PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/moi-truong-bo-doi-giup-con-trai-toi-truong-thanh-617376