'Mối tình đầu của tôi' tập 6: Dù trốn tránh, nhưng sợi dây tình cảm của An Chi và Nam Phong tạo ra nhờ thứ này

Nối tiếp diễn biến của tập 5, trong khi An Chi điên cuồng, loay hoay tìm cách để có thể trở về làm việc tại phòng hành chính, hạn chế tối đa việc chạm mặt Nam Phong - mối tình đầu mà cô đã quyết tâm 'vĩnh biệt', thì lại được 'người tốt' Minh Huy 'nhiệt tình' giúp đỡ cô ở lại phòng biên tập.

Định mệnh dường như trêu đùa với An Chi (Ninh Dương Lan Ngọc), khi người cô không muốn gặp nhất nay lại là tân giám đốc sáng tạo của tạp chí Her mode, là người mà cô sẽ phải đối diện suốt ba tháng khi làm trợ lý tại phòng biên tập.

Hoảng hốt khi bắt gặp ánh mắt Nam Phong (Bình An) nhìn mình, An Chi lo sợ bí mật mà cô cố công che dấu sẽ bị phát hiện, An Chi loay hoay tìm mọi cách để có thể quay về làm việc tại phòng hành chính, tránh xa Nam Phong càng xa càng tốt. Nhưng dòng đời xô đẩy khiến An Chi gặp toàn “người tốt”, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ cô làm việc tại phòng biên tập, có cơ hội “gần gũi” với tình đầu nhiều hơn.

An Chi lo sợ Nam Phong vẫn còn trong phòng biên tập

An Chi lo sợ Nam Phong vẫn còn trong phòng biên tập

Trong những người tốt ấy, người mà khiến An Chi “khắc ghi công ơn” nhất chắc hẳn chính là chàng Lục Vân Tiên đẹp trai, hào hiệp - Minh Huy (B Trần). Mang tâm trạng rối bời, không biết làm cách nào để tránh mặt Nam Phong, An Chi sững người khi biết chính Minh Huy chính là người đề xuất với sếp Hà Đỗ (Diễm Châu) giữ cô ở lại làm việc tại phòng biên tập.

Đang trong tình cảnh rối ren, An Chi lại phải “dở khóc dở cười” khi đối diện thánh lầy “Trương Minh Huy đẹp trai siêu cấp vạn người mê”. Mặc tình cho cô thành khẩn năn nỉ thế nào, Minh Huy vẫn giữ vững lập trường, làm người tốt đến cùng, cho cô một cơ hội được làm việc tại đây. Minh Huy “đặc biệt có cảm tình” với An Chi, thích thú trước những biểu cảm khó đỡ của “Annabelle” nên không thể nào để An Chi đi được, anh nhất định phải nhận được đầy đủ sự báo đáp của An Chi trước những ân tình tốt đẹp của mình dành cho cô nàng ngốc nghếch này.

An Chi năn nỉ Minh Huy giúp mình trở về phòng hành chính

Bất lực, không còn gì để nói trước trò đùa dai của Minh Huy, An Chi đành nuôi hy vọng vào sếp Hà Đỗ, mong sếp thấu hiểu được khát vọng đơn sơ của cô, “gửi trả” cô trở về phòng hành chính. Nhưng khi nhận ra An Chi là con gái của sếp cũ - người sếp mà Hà Đỗ hết lòng kính mến, thì cô lại cảm thấy yêu quý và tin tưởng An Chi nhiều hơn, một mực giữ cô lại làm việc.

Mặc dù An Chi nêu ra hàng trăm lý do cô không thích hợp với công việc này, Hà Đỗ không những không chấp thuận yêu cầu của cô, mà còn tận tâm truyền đạt, chỉ dạy cho An Chi những kiến thức, kinh nghiệm làm báo và hứa sẽ giúp đỡ con gái sếp một cách nhiệt tình.

Hà Đỗ vui mừng khi nhận ra con gái của sếp cũ

“Tiến thoái lưỡng nan”, làm việc cũng không được, xin chuyển về phòng hành chính cũng không xong, An Chi loay hoay cầu cứu Hạ Linh (Chi Pu) nghĩ cách giúp mình. Đang sầu não thì nhận được lời khích lệ của “chồng yêu”, An Chi lấy lại tinh thần bình tĩnh, thông suốt hơn, tin rằng không có việc gì phải trốn tránh Nam Phong, Võ An Chi của quá khứ đã đi du học ở một phương trời xa, giờ đây chỉ còn Võ An Chi - trợ lý ba tháng của phòng biên tập, cô phải hết sức tập trung, “thẳng tiến” đối diện với Nam Phong và hoàn thành tốt công việc của mình.

An Chi nhận được lời khích lệ của “chồng yêu” Hạ Linh

An Chi nhanh chóng lấy lại tinh thần lạc quan

Nhưng thực tế lại khác tưởng tượng, An Chi không thể nào “mặt chạm mặt, mắt chạm mắt” với Nam Phong, cô bỏ chạy ngay tức khắc khi thấy dáng hình của chàng. Tưởng thoát được lần này, nhưng éo le thay, cô lại cùng sếp của mình đi chung thang máy. Hoảng hốt trước sự xuất hiện đột ngột của Nam Phong, An Chi cố gắng trấn tĩnh bản thân phải hết sức bình tĩnh khi đối diện với chàng, không thể để anh phát hiện ra sơ hở gì.

Càng muốn an bình trải qua những giây phút nghẹt thở này, thì An Chi lại càng bất lực khi thang máy đột nhiên ngưng hoạt động. Một phần do hội chứng sợ phòng kín, một phần do lo sợ Nam Phong sẽ phát hiện ra bí mật của mình, An Chi điên cuồng nhờ người đến cứu giúp và dần trở nên mất bình tĩnh, mồ hôi tuôn ra như thác đổ, răng cứ run cầm cập, cắn vào nhau trong thời gian chờ đợi.

Trong khi Nam Phong bình tĩnh thì An Chi lại hốt hoảng khi đối diện với tình đầu

Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng khi đèn trong phòng vụn tắt, An Chi càng rối loạn hơn, không thể kiểm soát nổi hơi thở của mình và ngã quỵ xuống sàn. Nỗi lo sợ khi đối diện với Nam Phong, lo sợ “vở kịch” mình cố công xây dựng sẽ bị phá hủy khiến An Chi càng thêm khó thở, mong muốn thoát khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt, nếu không đến mạng cô cũng không giữ nổi huống chi là tìm cách chạy trốn mối tình đầu.

Nam Phong tuy cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ và phiền phức nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ An Chi. Anh đeo tai nghe giúp An Chi, cho cô nghe lại bản nhạc năm xưa đã giúp mình thoát khỏi tình trạng sợ hãi, mong cô có thể dần bình tĩnh và lấy lại nhịp thở của mình.

Nam Phong giúp An Chi bình tĩnh lại

Vẫn là bản nhạc năm ấy, vẫn là An Chi và Nam Phong, nhưng cảnh vật, hoàn cảnh nay đã đổi khác. An Chi thất thần khi nghe lại bản nhạc năm xưa, cô không ngờ Nam Phong lại nhớ rất rõ và rất nhiều về những kỉ niệm của hai người. Bản nhạc năm nào dưới mưa mà An Chi đã dùng để an ủi, động viên Nam Phong, khiến hai người xích lại gần nhau nay trở thành ca khúc xoa dịu tâm hồn cô, khiến cô bình tĩnh hơn.

Vừa là một tia nắng ấm áp xua tan nỗi sợ hãi, vừa là một nhát dao xoáy sâu vào trái tim An Chi, điều đó như nhắc nhở cô phải diễn tốt vai của mình, không thể để Nam Phong phát hiện ra sự thật. Một An Chi xinh đẹp, dịu dàng trong quá khứ của Nam Phong không thể bị phá vỡ bởi An Chi xấu xí, dối lừa của hiện tại. An Chi nhất định phải vững tâm hơn khi đối diện cùng Nam Phong, hoàn thành tốt công việc của mình và để quá khứ tươi đẹp mãi mãi ngủ yên.

Khoảnh khắc đẹp đẽ của cả hai thời niên thiếu

Nhưng liệu rằng An Chi có thể nào vững tâm, kiên quyết đối diện với soái ca Nam Phong hay lại luống cuống, loay hoay tìm cách trốn tránh chàng? Và trong 3 tháng làm việc tại phòng biên tập, cô nàng hậu đậu lại gây ra những rắc rối gì khiến tân giám đốc sáng tạo tức giận lôi đình? Tổng biên tập Trương Thị La La (Xuân Lan) sẽ nói cho Nam Phong nghe câu chuyện cực kỳ nghiêm trọng như thế nào?

Hãy cùng SAOStar đón xem những tập tiếp theo của bộ phim để theo dõi diễn biến câu chuyện tình yêu đầy ngang trái, rối ren của An Chi và “crush” Nam Phong. Mối tình đầu của tôi được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần lúc 20h trên kênh VTV3.

Sun

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/moi-tinh-dau-cua-toi-tap-6-du-tron-tranh-nhung-soi-day-tinh-cam-cua-an-chi-va-nam-phong-tao-ra-nho-thu-nay-4498557.html