Mối tình của những minh tinh Hong Kong thập niên 90 với đại gia: Nước mắt, khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc

Hiện nay các nữ ngôi sao trong giới giải trí đại lục Trung Quốc đa phần đều xưng 'Tôi chính là đại gia', còn các ngôi sao nữ thập niên 90 trong giới giải trí Hong Kong thì gần như lặng hút đi, gần như mỗi người trong số họ đều đi theo xu hướng lấy chồng đại gia.

Đương nhiên xu hướng này cũng có lý do cả, bởi vì trong giới giải trí Hong Kong trong thập niên 90, mức catse của các diễn viên đều ở trong phạm vi hợp lý, cao hơn thu nhập của người dân một chút, nhưng lại thấp hơn nhiều so với thu nhập của những người giàu. Còn ở đại lục Trung Quốc hiện nay, thu nhập của các ngôi sao nổi tiếng hàng đầu không chỉ dừng lại ở con số hàng trăm triệu, mức thu nhập cao hơn rất nhiều so với các ngành nghề khác, thậm chí những người giàu bình thường cũng không thể so sánh được với họ. Bởi thế nên, các nữ ngôi sao Trung Quốc hiện tại có thể hét lên rằng “Tôi chính là đại gia” cũng không có gì quá phô trương.

Những năm 90, giới giải trí Hồng Kông có rất nhiều “tuyệt sắc giai nhân”, có cả các diễn viên vốn nổi tiếng là có vẻ đẹp hút hồn như: Lâm Thanh Hà, Vương Tổ Hiền, Lý Gia Hân, Khưu Thục Trinh, Quan Chi Lâm… Tuy nhiên, những nữ diễn viên vướng vào đại gia đó, không phải ai cũng có thể kết hôn với đại gia, có những người chỉ được coi là “đồ chơi” của những người vô cùng giàu có, trong đó có ba người vô cùng khốn khổ.

1. Vương Tổ Hiền

Người đầu tiên phải kể đến là “nữ thần” Vương Tổ Hiền. Vương Tổ Hiền từng được trao giải Kim Mã cho vai nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khi vào vai một ma nữ trong bộ phim Thiện Nữ U Hồn. Nhan sắc xinh đẹp của Vương Tổ Hiền thì có lẽ cũng không cần phải miêu tả nhiều, bởi vẻ đẹp của cô đã được toàn Châu Á công nhận. Khi còn trẻ tuổi, Vương Tổ Hiền từng có một mối tình với Tề Tần, nhưng ngoài ra Vương Tổ Hiền còn có mối quan hệ kéo dài vài năm với vị đại gia Lâm Kiến Nhạc, vị đại gia này thậm chí còn ly hôn vì Vương Tổ Hiền. Chỉ tiếc rằng Vương Tổ Hiền chạy tới chạy lui cuối cùng cũng không thể lấy chồng đại gia. Hiện tại người đẹp đang định cư ở Canada và lựa chọn một cuộc sống khép kín cho bản thân.

2. Lý Nhược Đồng

Người thứ 2 chính là “Cô cô” Lý Nhược Đồng. Vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (đóng cặp cùng với Cổ Thiên Lạc) của cô được đánh giá là vô cùng thành công, trong suốt hơn 20 năm qua, vai diễn này vẫn luôn được xem là kinh điển nhất trong lịch sử. Trong mắt khán giả, Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc chính là cặp đôi đẹp nhất màn ảnh, khán giả thậm chí còn hy vọng hai người họ “phim giả tình thật”. Nhưng đáng tiếc, mỹ nhân này lại chỉ yêu đại gia. Trong cuộc sống đời thường, Lý Nhược Đồng có mối tình với một vị đại gia nào đó, thậm chí khi vị đại gia này lâm vào cảnh phá sản, hai người họ vẫn không rời xa, tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn là chia tay.

3. Quan Chi Lâm

So với hai người đẹp kể trên, trong số những nữ diễn viên Hong Kong từng bị đại gia lợi dụng, Quan Chi Lâm được xem là nữ diễn viên có kết cục thảm hại nhất. Quan Chi Lâm tên thật là Quan Gia Tuệ, cô được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Thập Tam Muội trong loạt phim võ thuật xoay quanh cuộc đời của vị võ sư nổi tiếng Hoàng Phi Hồng. Sau vai diễn Thập Tam Muội, Quan Chi Lâm dần rút khỏi giới giải trí và đến năm 2007 thì cô chính thức tuyên bố ngừng đóng phim.

Quan Chi Lâm có đôi mắt to, lông mày đen nháy, khi còn trẻ cô từng có vẻ đẹp vô cùng quyến rũ và thu hút người khác, cô từng là “người tình trong mộng” của rất nhiều đấng mày râu, thậm chí có cả Lưu Đức Hoa. Nhưng cũng chính vì quá xinh đẹp, cho nên cô vẫn luôn là đối tượng theo đuổi của tầng lớp đại gia, còn vì một số chuyện mà gây ra scandal. Một người khi còn trẻ được đại gia vây quanh như cô, nhưng đến cuối cùng khi về già lại phải chịu cảnh cô độc một mình.

Quan Chi Lâm chính là nữ diễn viên có kết cục bi thảm nhất trong số những nữ diễn viên thập niên 90 từng bị đại gia lợi dụng.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/moi-tinh-cua-nhung-minh-tinh-hong-kong-thap-nien-90-voi-dai-gia-nuoc-mat-kho-dau-nhieu-hon-la-hanh-phuc-3909853.html