Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương để học sinh noi theo

Nhiều câu chuyện về tình yêu, sự đam mê, tâm huyết với nghề giáo đã được các thầy, cô giáo chia sẻ trong buổi họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018) và vinh danh 21 Nhà giáo ưu tú được Nhà nước công nhận năm 2017 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố tổ chức ngày 15/11.

Các Nhà giáo ưu tú chụp hình lưu niệm (Ảnh: Mai Phương)

Là một trong ba nhà giáo đại diện cho 21 Nhà giáo ưu tú được công nhận lần này, thầy Phạm Văn Chiểu – giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu chia sẻ: Bản thân tôi đã từng có ý định bỏ nghề 3 lần để tìm kiếm công việc khác vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Nhưng chính tình yêu với nghề, niềm đam mê được đứng trên bục giảng, động lực từ các em học sinh và đồng nghiệp đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục trong suốt 30 năm qua.

Trăn trở khi hình ảnh của nhà giáo bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những vấn đề tiêu cực xảy ra trong ngành giáo dục vừa qua, tuy nhiên thầy Phan Văn Chiểu cho rằng đó chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”, uy tín của nhà giáo trong xã hội ngày nay vẫn giữ được trọn vẹn.

Thầy Chiểu cho rằng, để động viên thầy cô giáo vượt qua khó khăn, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người, rất cần có thêm chính sách quan tâm đúng mức cả vật chất và tinh thần với đội ngũ nhà giáo. Đồng thời, để giữ gìn và nâng cao vị thế của người nhà giáo, bản thân mỗi người thầy cũng phải luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, sống và làm việc đúng chuẩn mực.

Chia sẻ trong buổi gặp mặt, cô Phan Thị Mỹ Tiên, Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng giáo dục Quận 6 xúc động cho biết, cô yêu thích nghề này từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó là một nghề cao quý, một công việc liên quan trực tiếp đến việc định hướng, giáo dục con người. Và khi ước mơ trở thành hiện thực, được trực tiếp đứng trên bục giảng, cô càng thêm yêu nghề mà mình đã lựa chọn. “Cho đến nay, 26 năm đứng lớp, tôi luôn tự hào vì mình đã chọn đúng nghề và nghề cũng đã chọn mình. Tôi luôn cố gắng để mỗi tiết dạy của mình sẽ là mỗi tiết học mà học sinh yêu thích, mong muốn nhất”, cô Mỹ Tiên nói.

Theo cô Mỹ Tiên, nhà giáo cũng giống như người nghệ sĩ, bục giảng là sân khấu, các em học sinh là những khán giả rất đặc biệt trong sân khấu đó. Các em học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn đón nhận cả tình cảm mà thầy cô chuyển tải trong mỗi bài giảng.

Cô Mỹ Tiên cho biết, bản thân sẽ luôn nỗ lực không ngừng học tập, rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu Nhà giáo ưu tú đã vinh dự được đón nhận hôm nay.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP.Hồ Chí Minh cho biết: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo. Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú không đơn thuần chỉ là danh hiệu cho một cá nhân mà là sự ghi nhận của toàn xã hội. Họ chính là những người tiếp thêm lửa, thêm niềm tin để cán bộ, nhân viên trong ngành, đặc biệt là đội ngũ giáo viên trẻ có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, thử thách”./.

V.Lê

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/khoa-giao/moi-thay-co-giao-la-mot-tam-guong-de-hoc-sinh-noi-theo-505070.html