Mời… tắm biển

Để dân tin, cán bộ lãnh đạo phải miệng nói tay làm, sâu sát thực tế…

- Dĩ nhiên. Nhưng, ông muốn “tám” chuyện gì?

- Thì chuyện sâu sát thực tế. Tui nhớ hồi trước, để chứng tỏ dịch cúm gia cầm đã được khống chế, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức một bữa tiệc thịt gà.

- Hôm đó, bác bộ trưởng cùng thành viên ban chỉ đạo đã ăn thịt gà không chút e dè, ngần ngại.

- Để người dân tin rằng môi trường biển đã xanh sạch trở lại sau thảm họa cá chết, nước biển bị ô nhiễm do các cơ sở sản xuất gây ra, lãnh đạo một số tỉnh miền Trung cũng đi tắm biển mỗi ngày…

- Tui nhớ ông giám đốc Sở NN&PTNT Đà Nẵng còn vui vẻ “rủ” người dân và du khách “nếu thích thì sớm mai đi tắm biển cùng chúng tôi”.

- Phải vậy mới được. Chứ nói nước biển vẫn trong xanh, an toàn mà bản thân nhà lãnh đạo, người quản lý không xuống tắm biển thì người dân và du khách làm sao tin.

- Sao bữa nay ông lại “tám” chuyện sâu sát thực tế?

- Gần đây, một số bãi biển nổi tiếng ở Nam Trung bộ xuất hiện nhiều rác, gây phiền toái cho du khách lẫn người dân. Các doanh nghiệp du lịch cũng bị “vạ” lây.

- Tất nhiên. Bị rác “tấn công”, bãi biển bị ô nhiễm làm sao du khách xuống tắm cho được. Cho nên tui muốn mời cơ quan chức năng những nơi đó đi… tắm biển.

- Biển nhiều rác, làm sao tắm được cha?

- He he, vậy mới “mời”. Thấy bãi biển nhiều rác, gây ô nhiễm môi trường, lẽ nào các cơ quan chức năng ngó lơ, đúng không?

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201811/moi-tam-bien-824251/