Mời rượu đám cưới không uống, điên loạn đâm trọng thương 6 người

Mời rượu trong đám cưới nhưng 'chiến tửu' không uống mà cứ 'nâng lên đặt xuống', Phan Xuân Thông ở Hà Tĩnh đã dùng dao đâm điên loạn làm trọng thương 6 người, đến lúc gãy cán dao mới dừng lại.

Ngày 27-2, tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho hay đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Xuân Thông (SN 1998, trú tại thôn Yên Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "cố ý gây thương tích".

Phan Xuân Thông tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 20 giờ ngày 18-2 (tức mùng 3 Tết Mậu Tuất 2018), Phan Xuân Thông tới đám cưới của anh V.V.H. (SN 1998, trú tại thôn Yên Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) để uống rượu.

Tại đây, Thông vào ngồi cùng bàn với một số thanh niên ở xã Cẩm Thịnh. Sau khi uống được vài vòng, Thông cầm chén rượu đi tới các bàn khác để giao lưu.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, Thông đi tới bàn của các anh Đào Đình Hoàng (SN 1994), Võ Văn Diệu (SN 1994), Đào Đình Anh (SN 1996), Nguyễn Tống Tiến (SN 1996) và Nguyễn Tống Khánh (SN 1995; cùng trú tại thôn 1, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) để mời "chiến tửu" chén rượu gọi là "làm quen". Sau khi rót đầy các chén rượu trên bàn, Thông đưa chén lên chúc rồi uống một hơi hết. Tuy nhiên, những "chiến tửu" có mặt trong bàn chỉ giơ lên rồi đặt chén xuống chứ không uống.

Hơi men cùng với suy nghĩ mình bị coi thường, Thông không nói gì, lặng lẽ cầm chén rượu quay về bàn. Trong đầu Thông lúc này đã dấy lên suy nghĩ tức tối là sẽ "dạy" cho các "chiến tửu" ở xã Cẩm Sơn một bài học nhớ đời. Nghĩ là làm, Thông đi một vòng xung quanh rạp cưới để tìm phương tiện gây án thì tìm thấy một con dao bấm được ai đó đặt trên bờ tường rào. Thông nhìn quanh rồi bỏ vào trong túi quần, sau đó nhanh chóng quay lại bàn nhậu.

Đến khoảng 23 giờ, thấy đã khuya nên nhóm thanh niên xã Cẩm Sơn đi ra lấy xe máy để về nhà. Lúc này, bất ngờ Thông từ trong rạp cưới lao ra truy sát. Khi tiếp cận được anh Đào Đình Hoàng, Thông rút dao đâm 2 nhát liên tiếp vào phần nách trái của nạn nhân.

Trong cơn "say máu", Thông tiếp tục điên loạn dùng dao đâm 4 nhát vào phần lưng của anh Phạm Văn Quang (SN 1998, trú tại thôn 1, xã Cẩm Sơn), đâm 2 nhát vào phần cẳng tay phải và sườn phải của anh Đào Đình Vinh (SN 1999, trú tại thôn 1, Cẩm Sơn), đâm 2 nhát vào phần cẳng tay phải và nách phải của anh Lê Đình Thắng (SN 1997, trú tại thôn Tân Thuận, Cẩm Thịnh), đâm 1 nhát vào phần đùi trái của anh Nguyễn Tống Tiến rồi đâm 2 nhát vào phần ngực phải và khuỷu tay phải của anh Nguyễn Văn Chung (SN 1998, trú tại thôn 2, Cẩm Trung).

"Máu điên" chỉ dừng lại khi Thông đâm trúng vào tay anh Chung khiến lưỡi dao bị gãy. Gây án xong, Thông rời khỏi hiện trường, bỏ chạy theo Quốc lộ 1A về hướng xã Cẩm Thịnh, tìm tới nhà người quen để ngủ nhờ. Trên đường tháo chạy Thông đã quăng cán dao xuống mép đường bên cạnh ngã ba để phi tang vật chứng.

Cả 6 nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện

Theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tích của anh Lê Đình Thắng và anh Nguyễn Văn Chung là 13%; anh Đào Đình Hoàng là 9%; anh Đào Đình Vinh 8%; anh Phạm Văn Quang 6%.

Vụ truy sát tại đám cưới ngay lập tức đã được người dân trình báo lên Công an huyện Cẩm Xuyên. Một tổ công tác của công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Phan Xuân Thông chính là nghi phạm trong vụ án nói trên.

Bảo Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/moi-ruou-dam-cuoi-khong-uong-dien-loan-dam-trong-thuong-6-nguoi-20180227130447578.htm