Mới ra khỏi trại giáo dưỡng đã rủ nhau đi trộm

Sau khi ra khỏi trại giáo dưỡng, bốn bị cáo sống cùng nhau và tiếp tục rủ nhau đi trộm gần 10 tỉ đồng lấy tiền tiêu xài.

Ngày 29-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Lý Thái Huy (sinh năm 1997) 14 năm tù, Lâm Nhật Vũ (sinh năm 2000 cùng ngụ Quảng Ngãi) 10 năm tù, Nguyễn Tương Tú (sinh năm 2000, Nghệ An) chín năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: NAM AN

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: NAM AN

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây mất trật tự trị an. Vừa ra khỏi trại giáo dưỡng nhưng các bị cáo không chịu làm ăn mà tiếp tục quay về con đường vi phạm pháp luật. Vì vậy, tòa cho rằng cần xử nghiêm, cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian để răn đe, trấn an dư luận.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Tiên, Huy và Vũ là người cùng quê ở Quảng Ngãi nên quen nhau.

Năm 2017, Tiên vào sinh sống tại khách sạn Anh Phương ở quân 12, TP.HCM. Sau đó Huy, Vũ, Tú (là bạn cùng cải tạo với Tiên tại trường giáo dưỡng ở Đà Nẵng) đến ở cùng.

Tại đây, cả bốn đã bàn bạc với nhau cùng đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Từ tháng 6-2017 đến tháng 12-2017, cả bốn thực hiện trót lọt ba vụ, khi đang thực hiện vụ thứ tư thì bị bắt giữ.

Cụ thể, vụ thứ nhất cả bốn đã vượt tường thâm nhập vào Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM (quận 12) lấy hơn 1,1 tỉ đồng. Nhóm còn trộm của Công ty CP Gammuda Land gần 610 triệu đồng, Công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hòa gần 8,5 tỉ đồng.

Vụ thứ tư các bị cáo đang đột nhập vào một công ty khác tại quận 9, TP.HCM thì thiết bị chống trộm của công ty báo động. Khi bị người của công ty đuổi bắt, Tiên lội qua kênh thị bị chết đuối. Ba người còn lại bị bắt giữ.

NAM AN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/moi-ra-khoi-trai-giao-duong-da-ru-nhau-di-trom-940959.html