Mỗi ngày trôi qua thật nặng nề khi tôi mới sinh con lại bị bệnh

Tôi sống chung với bệnh hơn một tháng rồi, đầu cứ chao đảo, chân tay run và mất thăng bằng.

Tôi 35 tuổi, mới sinh em bé được một ngày. Tôi bị chóng mặt và mất thăng bằng khi thai ở tuần 37, nghĩ mình bị rối loạn tiền đình. Tôi có đi các bệnh viện để chữa nhưng vì mang thai nên bác sĩ chỉ cho uống thuốc, tuy nhiên bệnh không đỡ. Sau khi sinh em bé đến nay bệnh vẫn không thuyên giảm, tôi sống chung với bệnh hơn một tháng rồi, đầu cứ chao đảo, chân tay run và mất thăng bằng, việc chăm em bé rất vất vả. Bệnh tôi ngày càng nặng vì thức khuya chăm con.

Ảnh minh họa.

Hiện nay có mẹ chồng chăm nên tôi đỡ vất vả. Ra tháng, tôi phải tự chăm con vì mẹ chồng về quê để chăm em chồng đẻ. Chồng đi làm nên tôi sợ với tình trạng bệnh thế này, tôi chăm con không được và ngất xỉu thì không ai biết. Tôi có đi khám ở một bệnh viện tư sau khi sinh, họ bảo bị viêm xoang gây nên, nhưng tôi không tin vì không thấy mình bị xoang. Họ bảo không chữa được nếu cho con bú. Vậy tôi có nên cai sữa để chữa bệnh hay là để bệnh vậy để con đươc bú sữa mẹ? Không biết để bệnh vậy có nguy hiểm không? 6 tháng sau sinh tôi cũng cần đi làm lại nữa vì bản thân là thu nhập chính trong gia đình. Hàng ngày phải sống chung với bệnh tôi stress quá. Tôi lại lo lắng liệu bệnh chữa thì có bớt không, mỗi ngày trôi qua thật nặng nề, tôi thấy thương con khi mẹ trong tình trạng này. Mọi người góp ý giúp tôi với. Chân thành cảm ơn.

Hạnh

Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/go-roi/moi-ngay-troi-qua-that-nang-ne-khi-toi-moi-sinh-con-lai-bi-benh-3776869.html