Mỏi mắt tìm phố Gầm Cầu

Vừa qua, tôi có việc ghé phố Gầm Cầu, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội thăm người bạn. Sau khi hỏi thăm, tôi được hướng dẫn bắt xe buýt số 100 đến điểm trung chuyển Long Biên rồi hỏi đường tiếp.

Đến đây, tôi tiếp tục được bác xe ôm chỉ dẫn đi thẳng lên hướng cầu Chương Dương, qua ngã ba Hàng Đậu-Trần Nhật Duật khoảng 100m rẽ phải là đến. Theo chỉ dẫn, tôi đi và tìm mỏi mắt nhưng vẫn không thấy tấm biển ghi phố Gầm Cầu ở đâu? Nhìn quanh chỉ thấy những chiếc xe tải đỗ nối đuôi nhau và đang bốc dỡ hàng hóa (xem ảnh) chẳng khác gì bến xe. Hỏi bác hàng nước trên vỉa hè tôi được biết, khu vực những chiếc xe tải đang đỗ là phố Gầm Cầu.

Thế là tôi cũng đến được nơi cần đến. Mang chuyện vất vả đi tìm phố Gầm Cầu kể cho bạn, nghe xong, bạn tôi chia sẻ: “Không chỉ có ông đâu, nhiều người tìm đến nhà tôi cũng phải hỏi thăm nhiều lần mới tìm được. Sở dĩ có tình trạng này là vì nơi đây đã trở thành bãi đỗ xe, bốc dỡ hàng hóa của các tiểu thương từ khắp các vùng miền mang hàng về. Vì những chiếc xe đỗ che hết cả biển chỉ tên đường phố và chắn ngang đường vào phố nên không ai nhìn thấy”.

Theo tôi được biết, gần đây các cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã tích cực ra quân lập lại trật tự vỉa hè, đường phố. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì lại để cho các xe tải tự do dừng đỗ, bốc xếp hàng hóa tràn lan giữa phố như trên. Đề nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng nhanh chóng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng trên.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRẦN HOÀI LINH

(xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/moi-mat-tim-pho-gam-cau-553890