Mỏi mắt mong đường, kè!

'Sau vụ sạt lở ở cầu Cây Da năm ngoái (14/6/2020), địa phương hứa 3 tháng sẽ khắc phục xây kè mới, nhưng đã tròn 1 năm kè vẫn chưa thấy, sạt lở càng ngày càng nhiều, sợ có ngày nhà đi luôn xuống sông' - ông Nguyễn Văn Hải, nhà ở khu vực sạt lở sông Nha Mân (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành) lo lắng.

Ông Hiền nói về vụ sạt lở vừa qua

Ông Hiền nói về vụ sạt lở vừa qua

Theo ông Hải, do không sớm làm đường, kè khắc phục nên sạt lở ngày một trầm trọng. Trong đó, vụ gần đây nhất vào ngày 2/6/2021 khiến người dân ở đây ai nấy đều thất thần. Ông Trần Thanh Hiền nhà ở gần khu vực sạt lở này kể: “Hôm đó, khoảng 5 giờ sáng, tôi đang đứng rửa tay thì nghe một tiếng động lớn. Quay lại, tôi thấy nguyên một đoạn đường đã tuột xuống sông. Người dân hô hoán, chắn rào lại, để người đi đường không đi qua đoạn sạt lở nguy hiểm này. Mặc dù, không phải là lần đầu tiên sạt lở, nhưng mỗi lần xảy ra chuyện như thế này ai cũng sợ hãi và lo không biết khi nào rồi lở tới nhà mình...”.

Theo người dân, tình trạng sạt lở mạnh chỉ xảy ra gần 2 năm nay, do chất lượng kè và đường này quá tệ. Cộng với tác động của dòng chảy đạp nước vào phía bờ trên (đường Nha Mân - Phú Long) mạnh nên xảy ra tình trạng sụt lún, sạt lở nghiêm trọng như hiện nay.

Vụ sạt lở ngày 2/6 có chiều dài khoảng 20m, ăn sâu vào đất liền 3 - 4m, cắt đứt hoàn toàn giao thông qua khu vực này

Qua tìm hiểu, đoạn đường Nha Mân - Phú Long (sông Nha Mân - Tư Tải) có chiều dài 4,8km được UBND huyện Châu Thành giao cho Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư, còn phần bờ kè bê-tông bảo vệ đường chủ đầu tư là UBND xã Tân Nhuận Đông. Tổng kinh phí xây dựng kè và đường lên đến cả chục tỷ đồng. Tuy nhiên, đường xây xong chưa kịp bàn giao thì sụt lún liên tục từ đó đến nay...

Theo chú Phạm Văn Thắm sống ở khu vực sạt lở này, từ sau khi bàn giao con đường nhựa cuối năm 2019 là lở luôn tới giờ. Nghĩ nhà nước vận động mở đường lớn cho người dân vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế nên dân ở đây mừng, đồng ý làm ngay. Không ngờ, làm đường xong rồi đứt luôn nguyên con đường. Việc đi lại của chúng tôi còn khó khăn hơn 5 năm trước, nhất là suốt ngày lo sạt lở”.

Theo quan sát của chúng tôi, ngoài đoạn sạt lở này, dọc theo tuyến đường dài khoảng 5km thuộc đoạn Nha Mân – Phú Long có 4 - 5 đoạn sạt lở, có những đoạn sụp lún rất sâu khoảng 1 - 2 tấc, mặt đường chia cắt 2 -3 tầng khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn.

Ông Đặng Minh Đông - Chủ tịch UBND xã Tân Nhuận Đông cho rằng, tình trạng sạt lở trên tuyến Nha Mân - Phú Long hiện nay vô cùng phức tạp. Trong đó, vụ sạt lở gần đây nhất vào khoảng 5 giờ ngày 2/6/2021, bờ sông Nha Mân đoạn cầu Bổn Bường, ấp Tân Hòa tiếp tục sạt lở. Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 20m, ăn sâu vào đất liền 3 - 4m, cắt đứt hoàn toàn giao thông qua khu vực này khiến giao thông đi lại khó khăn.

Người dân tự mua đá sửa san phần đường phía trong để đi lại

Trước tình trạng sạt lở, địa phương đã che chắn, cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở để người dân không đi vào khu vực nguy hiểm. Địa phương cũng đã phối hợp cùng các ngành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện làm đường, kè chống sạt lở với chiều dài 150m. Địa phương kiến nghị đơn vị thi công sớm thực hiện công trình khắc phục nhằm hạn chế sạt lở ngày càng nghiêm trọng, ổn định tâm lý cho người dân nơi đây.

MN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/moi-mat-mong-duong-ke--98294.aspx