Mỗi lần quan hệ, chồng phải nhờ đến phim đen

Lần nào cũng vậy, cứ quan hệ là chồng mở phim đen để xem, có khi bảo tôi làm theo các tư thế trong phim,...

Ảnh minh họa

Tôi và chồng đều 25 tuổi, chúng tôi mới cưới nhau được hơn 2 tháng sau khi có thời gian yêu nhau gần 1 năm. Mang tiếng là yêu nhau gần 1 năm, nhưng trong khoảng thời gian hai đứa yêu nhau, anh đi làm xa nên thời gian chúng tôi ở bên nhau không có nhiều. Chủ yếu là liên lạc và nói chuyện qua điện thoại.

Chúng tôi chỉ quan hệ với nhau 2 lần trước khi tiến tới hôn nhân, lần đầu tiên là hồi Tết vừa rồi và lần thứ 2 là cách ngày hai đứa cưới nhau khoảng 1 tháng. Trong hai lần đó, tôi nhận thấy anh có vấn đề về sinh lý, "chưa đến chợ đã hết tiền".

Tôi cũng có hỏi anh, nhưng anh nói có thể do lâu không quan hệ nên bị xuất tinh sớm. Tôi tìm hiểu trên mạng và cũng thấy có nhiều người bị như vậy, nhưng sau khi làm đám cưới thì lại bình thường nên cũng không quá quan tâm đến chuyện đó.

Nhưng từ hôm cưới nhau xong, tôi nhận thấy chồng không giống như những người bình thường khác, anh thường xuất tinh sớm và không có nhiều nhu cầu chăn gối với tôi. Mỗi lần quan hệ với tôi, anh lại phải xem phim đen và rủ tôi xem cùng anh. Có khi anh bắt tôi học những tư thế trong phim để áp dụng.

Tôi để ý, nên hôm nào anh không mở phim, có nghĩa là anh không thể làm được gì. Đó cũng là lý do mà anh luôn cảm thấy mất tự tin khi ở bên tôi, còn tôi thì cũng ngại nhắc đến những chuyện tế nhị này, nên chuyện vợ chồng đôi khi còn gượng ép, điều đó khiến tôi cảm thấy chán nản và lo lắng.

Tôi nói chồng đi khám, nhưng anh nói anh không làm sao mà phải khám, anh vẫn bình thường, rồi quay sang cáu giận với tôi, khiến tình cảm vợ chồng bị rạn nứt.

Hiện nay tôi đang rất lo lắng. Lo lắng đầu tiên là không hiểu tình trạng sức khỏe sinh sản của chồng, nếu như vậy anh có khả năng sinh còn hay không, vì cưới nhau mấy tháng, tôi không sử dụng biện pháp gì nhưng vẫn chưa mang bầu.

Lo lắng thứ 2 là, với thái độ của anh như bây giờ, không biết liệu chúng tôi có thể thấu hiểu, chia sẻ được với nhau để đi đến hết quãng đời còn lại hay không. Tôi sợ ly hôn, vì chị gái tôi đã ly hôn chồng, vì thế mà bố mẹ tôi rất buồn, mẹ tôi luôn nói mang tiếng với hàng xóm vì có con gái bỏ chồng.

Tôi rất cần lời khuyên của độc giả để giải quyết tình trạng của mình. Tôi xin cảm ơn!

Thúy Nguyễn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/chuyen-tham-kin/moi-lan-quan-he-chong-phai-nho-den-phim-den-3366392/