Mỗi lần bạn gái chia tay là cháu tôi lại đòi chết

Mỗi lần chia tay, cậu ấy đều thể hiện thái độ tiêu cực: không ăn, không ngủ, nhìn không giống người nữa…

Chào các chuyên gia tâm lý! Tôi và gia đình đang gặp phải sự việc vô cùng bế tắc, muốn nhờ sự tư vấn của các chuyên gia.

Tôi năm nay 36 tuổi, có một cậu cháu trai đang học đại học năm thứ 4. Thằng bé ngoan ngoãn, hơi ít nói, học hành không phải xuất sắc nhưng không ăn chơi đua đòi. Đó là niềm hy vọng lớn nhất của anh chị tôi.

Cháu tôi có phản ứng tiêu cực mỗi khi chia tay bạn gái (ảnh minh họa)

Cháu tôi có phản ứng tiêu cực mỗi khi chia tay bạn gái (ảnh minh họa)

Nhưng về mặt tình cảm thì cháu gặp vấn đề quá lớn. Tôi được biết cháu đã trải qua 2 mối tình nhưng mỗi lần chia tay đều thể hiện thái độ rất tiêu cực: đòi hủy hoại bản thân, không ăn, không ngủ, nhìn không giống người nữa…

Gia đình khuyên cháu rất nhiều, là phải bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề cẩn thận, có duyên mà không có nợ thì chia tay thôi, đâu cần vật vã đau khổ như vậy. Cháu còn quá trẻ, cứ nỗ lực cho sự nghiệp rồi sẽ tìm thấy một nửa còn lại của đời mình.

Nhưng cháu nhất định không nghe, vẫn cứ chìm đắm trong nỗi khổ tình yêu. Mà chúng tôi biết, nó không hề dọa dẫm, nếu không kìm được nó sẽ hủy hoại mình thật sự.

Liệu có phải cháu mắc vấn đề tâm lý nào không ạ? Chúng tôi nên làm gì để giúp đỡ cháu bình thường trong chuyện tình cảm?

Xin các chuyên gia giúp gia đình tôi!

Lê Thị K.

Góc nhìn từ chuyên gia tâm lý:

Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng (Trung tâm tư vấn tâm lý 247)

Bạn thân mến!

Trải lòng theo câu chuyện, tôi cảm nhận được sự lo lắng của chị cũng như gia đình về cậu sinh viên trẻ. Ngoài nỗi lo về tình trạng đau khổ trong tình yêu, còn có nỗi sợ hãi với những hành vi kích động, hủy hoại bản thân của cậu ấy.

Trong gia đình hoặc bạn bè có ai mà cậu ấy tin tưởng nhất thì có thể nhờ họ tương tác hỗ trợ, ít nhiều đỡ được phần nào.

Nếu cậu ấy có dấu hiệu không ăn ngủ trong một thời gian dài thì cần đưa qua bệnh viện để được hỗ trợ. Một số địa chỉ tin cậy như Khoa tâm thần Bệnh Viện Bạch Mai nếu ở khu vực miền Bắc hoặc Bệnh Viện Tâm Thần Hồ Chính Minh ở miền Nam. Đồng thời sự trợ giúp của những chuyên gia tâm lý cũng rất cần thiết.

Chúc chị và gia đình sớm tìm được hướng giải quyết phù hợp nhất!

Theo danviet.vn

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/tam-su/moi-lan-ban-gai-chia-tay-la-chau-toi-lai-doi-chet-20181022070641599.htm