Mỗi khi bị phụ tình đau khổ, người yêu cũ lại gọi điện, nhắn tin khóc lóc với tôi

Tôi vẫn yêu bạn gái cũ nhưng lại không chấp nhận được suy nghĩ rằng mình chỉ là kẻ để khi cô ấy buồn thì nhớ tới.

Chào chị Hướng Dương,

Tôi năm nay 25 tuổi, là công nhân và đang sống chung với bạn gái. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm rồi. Thời gian đầu mới chung sống thì hạnh phúc lắm. Khu nhà trọ công nhân cũng có nhiều cặp đôi chung sống với nhau nhưng có mỗi hai chúng tôi là tình cảm tốt nhất.

Bạn gái tôi thích làm đẹp nên lúc nào cũng váy áo thướt tha, chải chuốt cầu kỳ, trang điểm đậm khi đi làm. Còn tôi thì tính tình xuề xòa, đơn giản nên ăn mặc rất bình thường.

Thời gian gần đây, tôi thấy bạn gái rất kỳ lạ. Cô ấy đi sớm về muộn, hôm nào về cũng nói rằng ăn cơm rồi. Mỗi khi tôi quan tâm hỏi han thì cô ấy cáu gắt bảo tôi đừng quản cô ấy.

Nhiều hôm tôi thấy cô ấy ôm điện thoại nhắn tin cười khúc khích. Nhưng cứ thấy tôi lại gần là lại cau mặt tránh chỗ khác.

Ngày trước, cô ấy vẫn nói với tôi phải tiết kiệm để sớm mua được nhà còn tổ chức đám cưới. Nhưng bây giờ suốt ngày cô ấy hỏi xin thêm tiền để tiêu. Lúc thì nói phải gửi về cho bố mẹ vì mẹ đang ốm, lúc lại than em gái gọi điện nói năm nay đi thi nên cần tiền…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thấy khác thường nên tôi để ý và tìm hiểu thì biết cô ấy đang có tình cảm với người con trai khác. Giận dữ và ghen tuông nên tôi đã đòi chia tay.

Sau khi hai đứa tách ra, cô ấy chuyển đến ở cùng người thanh niên kia. Nhưng anh ta cũng khá lăng nhăng, thỉnh thoảng tôi bắt gặp anh ta đi cùng những cô gái khác. Và thế là bạn gái cũ lại gọi điện nhắn tin khóc lóc với tôi.

Cô ấy còn đề nghị gặp tôi để chia sẻ nỗi buồn. Cô ấy nói rằng muốn kết hôn với người kia, vì nhà anh ta có điều kiện. Còn chuyện anh ta lăng nhăng thì cô ấy cũng chấp nhận, và mỗi lần cô ấy buồn, cô ấy muốn đến gặp tôi.

Tôi cảm thấy rất hụt hẫng. Tôi vẫn yêu bạn gái cũ nhưng lại không chấp nhận được suy nghĩ rằng mình chỉ là kẻ để khi cô ấy buồn thì nhớ tới, chia sẻ an ủi một chút rồi lại về với người kia.

Giờ tôi thật không biết phải làm gì nữa. Mong có thể nhận được lời khuyên của chị. (Xin giấu tên).

Chào bạn,

Là con người bình thường thì ai cũng muốn yêu và được yêu. Và dù bạn còn yêu cô gái đó nhưng rõ ràng hai bạn đã lựa chọn chấm dứt mối quan hệ yêu đương này và giờ mỗi người có một cuộc sống khác, vậy thì nên tôn trọng chính quyết định của mình.

Bạn còn tình cảm, bạn muốn níu kéo, còn cô ấy thì nửa muốn được gần gũi bạn, nửa lại muốn kết hôn với người kia để theo đuổi một cuộc sống đầy đủ vật chất hơn. Cô ấy chấp nhận chuyện anh ta ngoại tình, lăng nhăng, chấp nhận đời sống vợ chồng không như ý nhưng lại giữ bạn để tìm kiếm niềm an ủi bên ngoài. Những điều này đủ để thấy chính cô ấy đã chà đạp bản thân, chà đạp lên lòng tự trọng của mình khiến người khác không thể nào cảm thông.

Nếu bạn cứ mềm lòng theo cô ấy thì bạn sẽ đóng vai kẻ thứ ba. Liệu bạn có hài lòng với vị trí này hay sẽ băn khoăn, day dứt và khó chịu để cuối cùng mọi việc trở nên tồi tệ hơn?

Theo Hướng Dương, bạn cần lên tiếng và thể hiện rõ quan điểm của mình với cô ấy. Nếu cô ấy không dành trọn tình cảm cho bạn, thì hãy dứt khoát chia tay và từ chối liên lạc. Thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng bạn, đừng để người khác giày vò nó thêm nữa.

Hãy tỉnh táo và dứt khoát để chấm dứt mọi chuyện rắc rối này nhé!

Hướng Dương.

Theo afamily.vn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/moi-khi-bi-phu-tinh-dau-kho-nguoi-yeu-cu-lai-goi-dien-nhan-tin-khoc-loc-voi-toi-20200711200500462.html