Modric: 'Coi thường Croatia, đây là cái giá truyền thông Anh phải trả'

Tiền vệ đội trưởng của Croatia cho biết anh cùng đồng đội đã quyết tâm chứng tỏ cho truyền thông Anh hiểu rằng, Croatia là một đội bóng lớn, không phải 'Tam sư'.

Tận dụng sự thiếu tập trung của hậu vệ Anh, tiền đạo Mandzukic thoát xuống rất nhanh và dứt điểm tung lưới thủ môn Pickford đưa Croatia vào chung kết World Cup 2018.

Luka Modric cùng đồng đội vừa có màn ngược dòng ngoạn mục trước người Anh để ghi tên vào trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử. Người góp công lớn nhất không ai khác chính là đội trưởng Luka Modric với màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất xuyên suốt qua từng trận đấu.

Phát biểu sau 120 phút nghẹt thở trên SVĐ Luzhniki, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid tỏ ra khá hả hê: "Nước Anh, từ truyền hình, các nhà báo đến các chuyên gia, họ đều đánh giá thấp Croatia. Đó là một sai lầm lớn".

Trước trận bán kết, truyền thông Anh cho rằng Croatia sau khi bị vắt kiệt sức sau 2 trận phải đá penalty với Đan Mạch, Nga sẽ không thể gây khó khăn cho "Tam sư" đang thăng hoa về mọi mặt.

Modric cùng đồng đội giành chiến thắng thuyết phục trước ĐT Anh dù bị dẫn bàn từ sớm.

"Trước trận đấu, chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng, được rồi, hãy cho họ biết ai sẽ là người phải mệt mỏi vào đêm nay. Như tôi đã nói, nước Anh nên khiêm tốn và tôn trọng đối thủ hơn. Croatia không hề mệt mỏi, chúng tôi chiến thắng về thể chất, tinh thần, tỷ số, mọi khía cạnh", Modric nhấn mạnh.

Chưa dừng ở đó, Modric cho biết anh cùng đồng đội lẽ ra đã có thể kết thúc trận đấu ngay từ 90 phút: "Lẽ ra Croatia không nên để sang hiệp phụ. Đây là một chiến thắng lịch sử và chúng tôi tự hào về điều này".

Đồng quan điểm, HLV Zlatko Dalic cũng lên tiếng chế nhạo truyền thông Anh sau trận thắng: "Những người đánh giá thấp Croatia nên tự xem lại mình. Theo tôi, họ đừng tự nhận là chuyên gia nữa. Nếu là một chuyên gia, họ sẽ biết rằng Croatia là một đội bóng mạnh".

Nỗ lực tấn công của Croatia được đền đáp bằng 2 pha lập công của Ivan Perisic và Mario Mandzukic.

"Tôi tưởng tuyển Anh sẽ có cách chơi mới nhưng sau khi ép sân, tôi mới nhận ra là họ chẳng có gì ngoài những pha bóng dài", nhà cầm quân sinh năm 1966 cho biết.

Đánh bại tuyển Anh, Croatia lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết World Cup. Trong khi đó, thất bại này khiến CĐV Anh hiểu ra rằng, đội bóng của họ còn rất nhiều điều phải làm trước khi mơ mộng về chức vô địch thế giới.

Highlight 3D: Đánh bại Anh, Croatia lần đầu vào chung kết World Cup

Ghi bàn quyết định vào hiệp phụ, Croatia chiến thắng trước Anh qua đó giúp đội bóng Đông Âu gặp Pháp trong chung kết World Cup.

Tuấn Nguyên (theo Mirror)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/modric-coi-thuong-croatia-day-la-cai-gia-truyen-thong-anh-phai-tra-post859564.html