Mộc Châu - Sơn La: Bị ngã xe một cháu bé bị nước lũ cuốn trôi

Khoảng 15h ngày 17/8 tại Km 186 (ngã ba đường mới) thuộc thị trấn Nông trường Mộc Châu (điểm nối giữa QL43 và QL6), một cháu bé bất ngờ bị ngã xuống cống thoát nước và bị nước lũ cuốn trôi.

Thông tin ban đầu nạn nhân là cháu N. Đ. H sinh năm 2005 (đang học lớp 8) trú tại Tiểu khu 66 thị trấn nông trường Mộc Châu do bất cẩn nên đã ngã xuống cống thoát nước, bị cuốn trôi rồi tử vong.

Anh Sồng A Tếnh, người đã tham gia cứu cháu bé chia sẻ: Tôi đang bán hoa lan ở đây lúc đó nghe thấy có người hô hoán cứu người tôi vội cầm cây gậy chạy lên thì thấy cháu bé đang vùng vẫy tôi đưa cây gậy xuống cho cháu bé bám vào. Dù bám được vào cây nhưng do nước cống chảy siết quá cháu không giữ được nến lũ cuốn vào cống luôn".

Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Mộc Châu cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin UBND thị trấn đã lập tức cử Công an xã, dân quân tự vệ đến để tổ chức tìm kiếm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháu H đi xe đạp điện, đi bên cạnh là ông ngoại đến ngã ba đường mới thì bị ngã rồi rơi xuống cống thoát nước. Vị trí tìm thấy thi thể của cháu cách đó khoảng 400 mét.

Ngay sau khi sự việc xảy ra UBND huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng xuống hiện trường tổ chức phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo nhằm tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Vị trí cháu N. Đ. H bị ngã.

Dòng nước chảy xiết cuốn cháu N. Đ. H xuống cống.

Vị trí tìm thấy thi thể cháu N. Đ. H

Cơ quan chức năng tiến hành đưa thi thể cháu N. Đ. H về nhà.

Sự việc thu hút rất đông người dân đến xem.

Biển báo được cắm nhằm cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/moc-chau-son-la-bi-nga-xe-mot-chau-be-bi-nuoc-lu-cuon-troi-a382510.html