Mộc Châu những nẻo đường mùa xuân

Nét hồn hậu của cảnh và người Mộc Châu khiến bất kì ai đặt chân đến cũng cảm nhận được nét yên bình mộc mạc vốn dĩ của núi rừng Tây Bắc.

Tôi đã nghe nhiều về vẻ đẹp của thung lũng Mộc Châu những ngày đầu xuân, khi vạn vật đắm chìm trong nắng ấm với muôn hoa đua nở,từ cành đào thắm đến mận nở trắng rừng, đôi mắt lung liếng cùng những đôi má hây hây đỏ vì nẻ của lũ trẻ miền núi, đắn đo cân nhắc mãi, rồi cũng thu xếp lên đường đón xuân.

Đoạn đường từ Hà Nội chạy Xuân Mai giờ đã được làm sạch đẹp, ngày Tết nên vắng người qua lại. Đến Hòa Bình, đường qua dốc Kẽm dốc Cun cũng khá vòng vèo. Mùa này đã chẳng còn mía tím hay cam Cao Phong bán ven đường.

Đến đèo Thung Khe, những lán bán ngô mờ mịt trong màn sương mờ ảo, bập bùng bếp lửa ấm. Dừng lại ăn bắp ngô, hơ đôi bàn tay cho ấm rồi mới lại lên đường. Ai đến con đèo mịt mù trong màn sương mỏng, với tay có thể bắt được mây đây cũng dừng lại nghỉ. Lạnh vậy mà có khá nhiều bạn trẻ chạy xe máy, đùm đùm bọc bọc mấy lớp áo ấm, mũ bảo hiểm đội kín bưng.

Từ đây bắt đầu đoạn đường nhiều dốc và lạnh nhất trên cả chuyến đi. Bởi Mộc Châu vốn đã lạnh hơn bất cứ nơi nào nên khi vượt đèo Thung Khe với mây mù giăng trắng trời làm mưa xuống, trời đã lạnh càng thêm buốt giá. Xe đi chầm chậm trên đèo, không còn nhìn ra là đâu với đâu bởi mây mù làm mọi thứ đều trắng xóa, chỉ còn cách bám theo con lươn trắng giữa đường mà bò đi. Rồi bất chợt khi cơn gió vội vàng cuốn phăng những đám mây, hé lộ những bản làng im lìm bên đường và những cây mận nở trắng từ gốc đến ngọn, phất phơ trong gió.

Con đường đã bắt đầu ngoằn nghoèo hơn với những dãy núi nhấp nhô trập trùng. Những rừng tre rừng luồng đã chuyển màu lá vàng phất phơ, xào xạc trong gió dần nhường chỗ cho những vườn hoa mận hoa đào đã bắt đầu bung cánh. Những cánh hoa đào rừng mỏng manh màu phớt hồng chúm chím những nụ xinh trên cành.

Nét hồn hậu của cảnh và người Mộc Châu khiến bất kì ai đặt chân đến cũng cảm nhận được nét yên bình mộc mạc vốn dĩ của núi rừng Tây Bắc.

Trong Hang Kia Pà Cò, một bản nhỏ người dân tộc Mông nằm cách Mộc Châu 20km, những thân đào, thân mai lực lưỡng cũng đã bắt đầu đơm hoa. Lũ trẻ nô đùa bên hiên những nếp nhà đơn sơ mộc mạc, đôi má hây hây đỏ phúng phính như chiếc bánh chưng rán vì lạnh, vẫn mải mê đùa nghịch leo trèo.

Chỉ còn hơn chục km nữa là vào đến Mộc Châu, trời đã quang đãng hơn và tia nắng xuân mỏng manh vén màn mây xà thấp xuống mặt đất. Dự báo thời tiết là trời hửng nắng vào ban trưa, bây giờ cũng đã gần 12h. Không ngờ chỉ 180 km đường mà bò xe mất nguyên nửa ngày mới tới nơi. Phần cứ la cà, phần đi chậm. Mà đi chơi du xuân mà, có vội gì đâu.

Ở Lóng Luông trưa nay có hội xuân. Bà con dân tộc tụ tập dưới hiên nhà, các chàng trai cô gái váy áo mới xúng xính, màu sắc sặc sỡ, rủ nhau chơi ném còn. Lũ trẻ líu ríu chơi đánh phết, đá cầu. Còn những cô bé cậu bé nhỏ tuổi hơn, bám váy mẹ. Đám đông mỗi lúc một đông hơn, bà con từ khắp nơi kéo đến vui chơi. Dưới bóng những cây mận nở trắng hoa rực rỡ, mùa xuân đẹp đến nao lòng.

Tôi yêu nụ cười e ấp của cô gái trẻ đến tuổi cặp kê, hai má ửng hồng khi thấy người lạ chĩa máy ảnh về phía mình. Tôi yêu những đôi má nứt nẻ như bánh chưng rán của lũ trẻ, những ánh mắt hồn nhiên, trong trẻo. Tôi yêu những đôi bàn tay gân guốc trên gương mặt đã vẽ loằng ngoằng vệt thời gian của các ông cụ bà, nụ cười bỏm bẻm trên đôi mắt vẫn còn nhiều tinh nhanh. Và tôi yêu những đôi bàn tay khéo léo đã dệt nên những tấm váy rực rỡ, tưởng như cả mùa xuân đều về hội tụ trên chiếc váy yêu kiều của của gái Mông, gái Thái, gái Mường xinh đẹp khi diện xuống phố trong ngày xuân.

Thật đúng với ý của tôi khi quyết định đến với Mộc Châu vào mùa xuân. Những hàng rào hoa, những khu vườn hoa, suốt dọc con đường đến với thung lũng ngập tràn trong hoa mận trắng và hoa đào phơn phớt hồng hồng. Đồi chè khắp thung lũng trổ lá non xanh biếc và hoa cải nở khắp các cánh đồng, thu hút vô vàn loài ong bướm. Không khí Mộc Châu dưới nắng ấm thật dễ chịu, thanh khiết và trong lành. Có thể khi về đêm, sương giá xuống lạnh buốt đấy, nhưng buổi sớm ở vùng đất này, bao giờ cũng được hưởng ánh mặt trời ấm áp, trời tan sương và xanh ngăn ngắt, không khí mát lạnh và trong lành.

Buổi sáng mùa xuân, khi trời vẫn đùng đục trong màn sương giá lạnh buốt, không khí mát lạnh và trong lành. Không vội. Thư thái với một cốc sữa tươi nóng hổi, chiếc bánh sừng bò tại địa phương còn thơm mùi bột mới, hít hà hương thơm của cây cỏ, sương chưa tan trên cành lá.

Buổi trưa mùa hè, cả đất trời được mặt trời sưởi ấm và xanh ngắt không một gợn mây. Giờ là lúc để bạn chạy xe khắp chốn. Muôn loài hoa khoe sắc trong nắng ấm, xen lẫn cùng cỏ xanh, rừng thông rì rào, thác Dải Yếm lững lờ. Giờ là lúc có thể mặc một chiếc áo mỏng và vào vườn hái dâu tây. Bữa trưa ngon lành với bê chao, cải mèo tươi rói, cá suối giòn tan, trâu lá lồm…những món ngon đã thành thương hiệu. Tráng miệng bằng sữa chua ngon hảo hạng.

Buổi chiều mùa thu, trời sẽ tắt nắng vào khoảng 4 rưỡi chiều và sẽ nhanh lạnh. Giờ là lúc để lang thang giữa những thảm cỏ voi đặc trưng xanh mướt tầm mắt, những đồi chè vắt mình từ ngọn đồi này qua ngọn đồi kia, hương thơm của chè bao bọc lấy cả thung. Bữa tối là lẩu gà ngon ngọt, lẩu bê tuyệt cú mèo hay lẩu rau tươi xanh tuyệt vời.

Buổi tối mùa đông, cả Mộc Châu chìm trong cái lạnh cắt da cắt thịt và màn sương dày đặc. Giờ có thể ngồi bên bếp ngô nướng, khoai nướng thơm lừng hay ôm chăn tán phét trong phòng cùng ấm trà nóng, vài chiếc kẹo dồi kẹo lạc rồi cuộn ngủ như những con mèo lười trong căn phòng ấm áp.

Có thật nhiều hoạt động để làm khi ở nơi này.

Một ngày xuân đến với Mộc Châu để được đắm mình trong những thảo nguyên mênh mông cỏ và hoa, dịu dàng những đồi chè và những buổi sớm mai trong trẻo.

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp mở diễn đàn “CẢM XÚC XUÂN” nhằm ôn cố tri tân về mùa xuân; về thiên nhiên, con người, xã hội, và các vấn đề nóng bỏng của đất nước, địa phương bằng tinh thần hân hoan để tiễn biệt năm cũ, chào đón năm mới 2020.

Bài vở xin gửi về hòm thư camxucxuan@dddn.com.vn.

Tác giả để lại địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ.

Trân trọng cảm ơn.

Lam Linh

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/moc-chau-nhung-neo-duong-mua-xuan-165508.html